Vợ chồng ly hôn, tôi chỉ xin được nuôi 3 đứa con để chúng không phải ăn cơm mẹ ghẻ

Ly hôn chồng, tôi quyết định chỉ giành quyền nuôi 3 đứa con còn tài sản chồng muốn lấy gì thì lấy, lấy hết tôi cũng chẳng quan tâm. Bởi giờ đây với tôi, niềm vui và hạnh phúc của các con mới là điều quan trọng nhất. Tôi năm nay 33 tuổi, nhiều bạn

Ly hôn chồng, tôi quyết định chỉ giành quyền nuôi 3 đứa con còn tài sản chồng muốn lấy gì thì lấy, lấy hết tôi cũng chẳng quan tâm. Bởi giờ đây với tôi, niềm vui và hạnh phúc của các con mới là điều quan trọng nhất.

Tôi năm nay 33 tuổi, nhiều bạn bè đồng trang lứa còn đang độc thân, đi du lịch khám phá khắp nơi, đứa thì mới cưới, đứa thì mới có 1 – 2 đứa con. Còn tôi thì vừa ly hôn chồng và đang nuôi 3 đứa con.

Mới 33 tuổi nhưng tôi có tận 3 con là vì vừa chân ướt chân ráo tốt nghiệp Đại học đã vội lấy chồng. Lúc đó tôi học giỏi, nhan sắc cũng thuộc hàng top nhưng lại “va con tim” vào anh – một sinh viên học hành làng nhàng, chỉ có vẻ ngoài điển trai thu hút sự chú ý mà thôi. Cũng vì tin tưởng anh hết lòng nên tôi đã có thai ngoài ý muốn khi học năm cuối Đại học.

Khi hai đứa về ra mắt thì bố mẹ tôi tỏ rõ vẻ không ưng anh nhưng vì con gái đã có bầu nên phải muối mặt đồng ý. Bố mẹ tôi phân vân, lo lắng lắm, thậm chí sát ngày cưới mẹ còn khuyên tôi:

“Con đã suy nghĩ kĩ chưa, mẹ thấy nó không ổn chút nào. Trong khi con bụng mang dạ chửa nó vẫn không đi làm thêm kiếm tiền mà suốt ngày lông bông, bố mẹ bên đó thì điều kiện cũng không có gì, con về làm dâu chỉ có khổ thôi. Hay tạm ngưng đi, xem nó có thay đổi gì không, cùng lắm là làm mẹ đơn thân, bố mẹ sẵn sàng nuôi con, không có gì phải sợ”.

Mặc dù mẹ nói vậy nhưng tôi vì tin yêu chồng nên vẫn quyết định cưới. Bởi vì tôi biết, ở quê tôi, con gái không chồng mà chửa bị khinh lắm, người ta nói ra nói vào, bố mẹ không biết giấu mặt vào đâu. Vì thế, dù gì thì gì tôi vẫn quyết đâm đầu vào cuộc hôn nhân này, có như thế gia đình tôi mới không bị dị nghị.

Chồng tôi lúc đó tuy là sinh viên nhưng nổi tiếng ăn chơi, nợ môn. Anh vay mượn khắp nơi để người ta đến tận nhà để đòi. Ban đầu bố mẹ còn trả nợ phụ nhưng sau này thì mặc kệ, chẳng còn tiền để dung túng cho anh nữa. Tôi biết hết những điều này nhưng cứ nuôi hy vọng sau khi lấy nhau và có con, anh sẽ thay tính đổi nết. Nhưng tôi đã sai, anh cho tôi một vố bất ngờ ngay trong đêm tân hôn. Hôm đó, sau khi làm cô dâu xong, tôi tháo vàng bỏ vào ngăn kéo rồi lăn ra ngủ, anh thì còn đang nhậu với bạn bè bên ngoài. Tôi ngủ đến chiều muộn thì tỉnh giấc, sau đó lôi phong bì và vàng cưới ra để đếm và ghi chép lại.

Lúc này tôi hoảng hồn khi thấy hộp vàng bị mất, hơn 2 cây vàng đã không cánh mà bay. Tôi vội vã chạy sang báo cho mẹ chồng. Không ngờ bà chỉ điểm luôn: “Đích thị là thằng Thành, mẹ quên dặn con cất tiền vàng cho kĩ. Trước khi cưới, nó nợ xã hội đen mấy trăm triệu về xin tiền mẹ trả nợ mà mẹ làm gì còn tiền mà cho. Lúc nãy mẹ thấy nó cầm túi đen lên xe đi là mẹ đã nghi rồi”.

Nghe những lời mẹ nói mà tôi không thể tin nổi vào tai mình. Chồng tôi trước kia có ăn chơi thật nhưng tôi không ngờ anh lại dám lấy trộm vàng cưới như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, xấu chàng hổ ai, giờ tung hô thì bố mẹ tôi lại lo lắng, bà con hàng xóm lại cười cho, vì thế tôi quyết định giữ im lặng. Vài ngày sau, chồng tôi quay trở về, thề thốt sẽ tu chí làm ăn.

Không biết anh làm gì với số vàng đó mà sau đó công việc làm ăn của anh vô cùng phát đạt, Anh kinh doanh đem về số lãi khổng lồ, sau đó anh mua nhà, mua xe và lo chu toàn cho cuộc sống của vợ con. Đó cũng là niềm an ủi cho tôi.

Tuy vậy anh cũng thường xuyên đay nghiến vì tôi sinh con gái đầu lòng. Anh thích con trai lắm nên khi con mới được 1 tuổi anh đã giục tôi mang bầu lần 2, tôi chưa kịp lấy lại vóc dáng và sức khỏe sau sinh thì đã tiếp tục mang bầu, lần này là thai đôi, 1 trai, 1 gái, vô cùng vẹn tròn. Cứ tưởng được sinh con trai nối dõi là sẽ được chồng cưng chiều nhưng đời chẳng nói trước được gì, chồng tôi bắt đầu ngoại tình.

Mặc vợ 1 tay chăm 3 đứa con nhỏ, anh tha hồ ngoại tình, cứ qua lại với hết người này đến người khác. Tôi thì bận bỉm sữa nên chẳng có thời gian và sức lực để đi đánh ghen, chỉ khuyên anh quay về với gia đình để con có đầy đủ ba mẹ. Thế nhưng anh chẳng mảy may để ý mà chỉ lo vui đùa bên nhân tình, vì thế tôi quyết định làm đơn ly hôn. Nhiều người cho rằng tôi ngu vì nhường chồng cho người khác, tài sản hai vợ chồng tích cóp bấy lâu nay phải chia làm 2. Thế nhưng ý tôi đã quyết thì khó ai có thể lay chuyển được.

Tôi chỉ mong khi ra tòa sẽ được quyền nuôi cả 3 đứa con, còn lại tài sản thì tôi không cần. Chỉ cần mỗi tháng anh chu cấp đầy đủ tiền để tôi nuôi con là được. Bởi hiện nay có nhiều vụ mẹ ghẻ hành hạ con chồng làm tôi vô cùng lo lắng. Điều kiện ly hôn quá dễ dàng như vậy nên chúng tôi nhanh chóng đường ai nấy đi. Với tôi, tài sản lớn nhất chính là 3 đứa con, tôi nói vậy đúng không cả nhà?

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X