Chân dung thanh niên lạnh lùng, t. à. n nh.ẫ.n nhất đêm qua, nhiều chị em xem xong bảo không yêu nữa đâu

Khi yêu các chị em nên tỉnh táo, nếu thấy người đàn ông mình đang tìm hiểu quá lụy, hay gh.en tu.ô.ng mù quáng, thích kiểm soát thì nên tránh ngay lập tức. Đến khi yêu sâu đậm rồi muốn chia tay thì không biết người đàn ông đó sẽ hành xử như thế nào đâu...

Trên thực tế, đã có không ít những câu chuyện đau lòng xảy ra xung quanh chuyện yêu đương. Người bình thường cũng không thể hiểu được tại sao khi yêu người ta lại có thể hành động và đối xử với người mình yêu như vậy được…

Dù sao cũng là người mình thương, nếu không dù có hết tình cảm thì cũng là người mình từng yêu… Dù có xảy ra chuyện gì, dù nửa kia có đối xử không thành thật hay không thật lòng đi chăng nữa thì cũng nên hoan hỉ và coi như hết duyên, yêu được thì cũng sẽ buông được…

Hà cớ gì phải làm nhau đau? Hà cớ gì phải có những hành động t. à. n nhẫn như vậy??? Rồi sau đó là những nỗi ân hận, nhưng lại không thể thay đổi được thực tại. Và những người ở lại, bố mẹ, gia đình sẽ là những người đau lòng nhất.

Trong cuộc đời này, đâu phải chỉ có mỗi tình yêu nam nữ mới là điều quan trọng và là điều đáng để tâm nhất? Dù yêu nhau nhưng cũng nên dùng cả con tim và lý trí. Cũng không nên lụy, không nên quá mức để làm mờ hết đi cả lý trí và không suy nghĩ được điều gì đúng đắn, không tỉnh táo thì sẽ rất dễ xảy ra những chuyện đau lòng tương tự…

Mới đây, có một câu chuyện khiến dân mạng dậy sóng. Cụ thể, vào đêm qua ngày 12/1, một vụ việc đau lòng liên quan đến tình cảm đã xảy ra tại Vương Thừa Vũ, Hà Nội khiến một cô gái r.đi mãi mãi. Nam thanh niên gây ra chuyện chính là người yêu của cô gái này.

Đáng nói, sau khi xảy ra vụ việc thanh niên còn bình tĩnh về nhà đăng ảnh chụp chung với người yêu cùng caption: “12/1/2023 anh với em”.

Nhìn hình ảnh của nam thanh niên này, nhiều người nhận xét rằng tại sao một cô gái xinh xắn như vậy lại chọn yêu một người đàn ông như thế này. Tại sao trước khi yêu không tìm hiểu kỹ tính cách, con người… Một người đàn ông khi người khác nhìn vào đã cảm thấy “đáng sợ”, nhìn gương mặt là đã thấy sự “lạnh lùng”. Bên cạnh đó, học thức cũng như môi trường sống cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách cũng như nhận thức của một người… Vì vậy, dân mạng chỉ biết thương tiếc cho cô gái vì đã chọn nhầm người!

 

Sau khi chuyện này xảy ra nhiều người cảm thấy rất bức xúc, cảm thấy thật đáng sợ và cho rằng cái gì quá cũng không tốt. Nhiều người không dám tin vào tình yêu và lựa chọn độc thân thay vì yêu đương. Bởi vì trên thực tế có quá nhiều chuyện đau lòng tương tự xảy ra.

Qua quá trình tìm hiểu để xác định có nên quyết định yêu hay không, nếu thấy người đàn ông lộ ra quá nhiều điểm không tốt thì các cô gái cũng nên cân nhắc chứ đừng nên vì cô đơn mà “tặc lưỡi” nhận lời yêu một cách nhanh chóng.

Bởi với những người tâm không tốt, học thức hạn hẹp, hay ghen tuông, lụy trong tình cảm thì khi người phụ nữ nói lời chia tay sẽ không thể biết trước họ sẽ có hành động như thế nào!

Không chỉ cần cảm xúc, cần con tim mách bảo mà khi yêu phải dùng cả lý trí nữa – để không tổn thương – để không buồn phiền và cũng là để tự bảo vệ chính mình!

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận đáng chú ý xoay quanh sự việc này:

Tình yêu bền vững nhất là tình yêu nước. Tết nhất rồi để cho cộng đồng mạng ăn tết ngon cái xem nào.

-Sợ mấy người yêu đương như này, vì vậy các cô gái khi yêu thấy đối tượng tìm hiểu có hiện tượng kiểu thái quá là nên tránh sớm đi.

-Chứ chép miệng, yêu bừa, chẳng may xích mích chia tay cái. Mấy người c..u…ồ.ng yêu này không biết họ sẽ làm gì đâu.

-Chị em mà thấy người đàn ông quá lụy, hay ghen tuông mù quáng, thích kiểm soát thì né xa ra. Dính vào mà muốn thoát ra thì chỉ có…

-Xem video xong cảm thấy thế giới này chuyện tình cảm quá phức tạp đối với mình. Thật sự quá đáng sợ. Sau tất cả yêu nước vẫn là thứ tình yêu vĩnh cửu.

-Sau này mà anh nào lỡ có tình cảm với em thì yêu bình thường thôi còn dễ xử lý. Đừng yêu say đắm quá. Dở hơi đấy.

-Cuối cùng thì con đường đúng đắn nhất vẫn là con đường cách mạng, tình yêu bền vững nhất vẫn là tình yêu dành cho tổ quốc. Tôi chọn độc thân.

-Chỉ là người yêu của nhau thôi chưa phải vợ chồng, cái gì bỏ qua được thì bỏ đi. Yêu được thì bỏ được, hoan hỷ yêu người khác, đừng t.h.ù đừng h.ậ.n, đừng khóc lóc, đừng chửi bới…

-Sợ nhất mấy ông lụy trong chuyện tình yêu.

-Xem video mà ám ảnh luôn. Yêu đương mệt mỏi quá.

-Thế này thì thôi độc thân cho nó lành.

Nhiều người vì quá sợ nên chọn độc thân và không dám yêu.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chan-dung-thanh-nien-lanh-lung-tan-nhan-nhat-dem-qua-nhieu-chi-em-xem-xong-bao-khong-yeu-nua-dau-d155206.html
X