Thanh niên yêu single mom được mua cho đủ thứ nhưng mẹ nói: “1 đời chồng, 2 đứa con rồi cũng vứt” gây xôn xao

Hiện câu chuyện này đang gây xôn xao dư luận, mong rằng người mẹ đơn thân sau này sẽ gặp được người đàn ông đứng đắn, chân thành hơn.

Trong tình yêu muốn hạnh phúc, gắn bó bền lâu thì cần có sự chân thành, thật lòng, luôn đối xử tốt với đối phương mà không mong cầu vật chất, không nhòm ngó đến tài chính của nửa kia, không lợi dụng về vấn đề vật chất thì mới mong dài lâu được. Nếu chỉ yêu vì tiền thì khi hết giá trị lợi dụng, sớm muộn gì người ta cũng tự khắc rời đi, bởi ngay từ đầu không yêu thương thật lòng.

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ một câu chuyện chú ý khi chia sẻ về một câu chuyện tình yêu của một cặp đôi. Tuy nhiên, nhân vật bạn trai lại giống như đang đào mỏ, lợi dụng bạn gái của mình thì đúng hơn là một tình yêu đích thực, chân thành.

Được biết, cô bạn gái là mẹ đơn thân, hiện đang nuôi hai con, rất có điều kiện kinh tế, vì vậy thường xuyên tặng quà cho bạn trai sinh năm 1997.

Cụ thể theo như lời của cư dân mạng này chia sẻ:

Có người yêu như này tôi block luôn.

Thanh niên T. này SN 97, quen và yêu chị single mom qua tinder. Ban đầu cũng tỏ ra độc lập tài chính, nhưng thực tế thu nhập chẳng được bao nhiêu, làm tới đâu, tiêu tới đó, nói thì chỉ phớt lờ thậm chí nổi giận với người yêu.

Đằng gái thì cũng có điều kiện, sắm cho người yêu đủ thứ, nhưng không đúng ý là bị chê ỏng chê eo. Đỉnh điểm, đợt ông T. đi thuê chung cư, tháng 15 triệu, mượn từ tiền cọc lẫn tiền phòng.

Tưởng ở 1 mình hóa ra đón cả mẹ và em gái lên sống chung. Hết lòng với người yêu nhưng lại nghe được mẹ người yêu bảo: “Con đấy chỉ được cái giàu thôi, xinh mấy thì xinh mà 1 đời chồng, 2 đứa con rồi cũng vứt. Thôi cứ cố nó cho được cái gì thêm biết cái đấy”.

Đáng chú ý, cậu người yêu sinh năm 1997 cũng đồng tình với ý kiến của mẹ và cho rằng chỉ đang bám để lấy tiền, không tính cưới xin gì.

Dưới đây là loạt tin nhắn giữa thanh niên sinh năm 1997 và cô bạn gái. Hầu như trong những cuộc hội thoại toàn là liên quan đến quà cáp, người bạn trai gửi khéo món đồ muốn mua, giá cả khá đắt đỏ, khi được nhận quà thì hồ hởi cảm ơn…

Xin tiền bạn gái đi uống nước…

Được bạn gái tặng quà cho không thiếu thứ gì.

Được bạn gái chuyển tiền cho.

Xin khéo quà với bạn gái, món quà không hề rẻ chút nào.

Thậm chí còn giận dỗi khi bị bạn gái nói “mang tiếng người yêu mà chỉ thấy đòi hỏi chả thấy đỡ cho được cái gì”.

Một lần khác tặng món quà tổng trị giá 20 triệu.

Đó là chiếc điện thoại và đôi giày.

Khi được nhận quà thái độ khác hẳn, nói lời ngọt ngào và cảm ơn bạn gái.

Sau khi bài đăng này được chia sẻ lên MXH đã nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Không rõ thực hư câu chuyện ra sao, thế nhưng đa số mọi người đều cảm thấy ngán ngẩm trước thái độ và cách hành xử của nam thanh niên sinh năm 1997 kia và mong cô bạn gái là mẹ đơn thân kia tương lai sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn và cũng mong thanh niên này trưởng thành hơn, sống chủ động, không dựa dẫm, không lợi dụng người khác như thế nữa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/thanh-nien-yeu-single-mom-duoc-mua-cho-du-thu-nhung-me-noi-1-doi-chong-2-dua-con-roi-cung-vut-gay-xon-xao-d154519.html
X