Những chiếc ảnh cưới bị vứt ở thùng rác: “Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây”

Khi tình yêu còn ngọt ngào, hạnh phúc các cặp đôi luôn muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho đối phương. Tuy nhiên, không ai có thể nói trước được điều gì. Có những cặp đôi hôm nay có thể yêu nhau say đắm nhưng thời gian sau đó lại chán ghét, thậm chí

Khi tình yêu còn ngọt ngào, hạnh phúc các cặp đôi luôn muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho đối phương. Tuy nhiên, không ai có thể nói trước được điều gì. Có những cặp đôi hôm nay có thể yêu nhau say đắm nhưng thời gian sau đó lại chán ghét, thậm chí không muốn nhìn mặt nhau, chia tay… Cuộc hôn nhân tan vỡ là điều mà không ai mong muốn. Nhưng vì lý do nào đó mà không thể cùng nhau bước tiếp thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì mà chỉ biết chấp nhận.

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh những chiếc ảnh cưới ở bãi rác. Điều này không còn quá xa lạ nữa, bởi những hình ảnh tương tự như vậy trước đây không hiếm.

Những chiếc ảnh cưới ngoài bãi rác…

Nhiều cặp đôi không thể chung sống với nhau thì giữ lại ảnh cưới đâu còn có ý nghĩa gì? Ngay cả khi còn tôn trọng nhau, nhưng nhìn lại ảnh lại gợi lại những ký ức mà không nên nhớ. Cũng có thể cả hai sẽ có người mới, có hạnh phúc mới thì việc giữ lại ảnh với người cũ cũng là điều không nên…

Chưa nói đến những trường hợp không thể nói chuyện hay nhìn mặt nhau thì chẳng có lý do gì để giữ ảnh cưới lại.

Những bức ảnh cưới ngoài bãi rác được chụp lại đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ đông đảo mọi người. Bởi vì đó không phải là “rác” thông thường. Nó từng là những kỷ niệm, là dấu ấn, là minh chứng của tình yêu và là một trong những điều ngọt ngào mà các cặp đôi đã từng có…

Vì vậy khi vứt đi, ai nấy nhìn vào chẳng cảm thấy tiếc cho những cuộc tình dang dở… Đằng sau mỗi bức ảnh bị vứt đi có lẽ đều là câu chuyện buồn mà người trong cuộc không muốn nhắc lại.

Vậy mới biết, trong cuộc đời không ai nói trước được điều gì, hợp tan cũng là lẽ thường mà thôi….

anh cuoi

anh cuoi

anh cuoi
Như lời của 1 bài hát có câu: “Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây”…
Chia sẻ bài viết:
X