Cụ bà U80 học hết lớp 3 nhưng nói được 11 ngoại ngữ

Đọc xong câu chuyện của cụ bà U80 dưới đây khiến ai cũng phải ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình nhé!

Đọc xong câu chuyện của cụ bà U80 dưới đây khiến ai cũng phải ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình nhé!

Khi tận mắt chứng kiến “trình” bắn ngoại ngữ của cụ bà U80 bán hàng rong trên đường phố trước những vị khách nước ngoài khiến không ít người phải bất ngờ. Cũng nhờ biết đến tận 11 thứ tiếng khác nhau như Anh, Pháp, Nga, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Italia,… mà cụ bà nhận được nhiều sự chú ý của giới truyền thông cũng như nổi rần rần trên nền tảng xã hội trong suốt một thời gian dài.

Cụ bà Xu Xiuzhen, 80 tuổi có thể nói trôi chảy 11 ngoại ngữ khác nhau.

Được biết cụ bà nói được 11 thứ tiếng có tên là Xu Xiuzhen, 80 tuổi. Hàng ngày, cụ bà bán hàng rong nước, bưu thiếp,… kiêm hướng dẫn viên du lịch cho du khách nước ngoài tại một điểm du lịch ở Quảng Tây, Trung Quốc, công việc này bà đã làm trong nhiều năm qua. Ngoài cái tên Xu Xiuzhen, cụ bà còn được gọi với biệt danh trìu mến là Mama Moom. Biệt danh này là do một sinh viên người Canada đặt cho cụ bà, khi vào năm 2002 đã tận tình giúp anh hồi phục sau một cơn đau dạ dày và say nắng bằng phương pháp truyền thống. Để ghi nhớ lòng tốt của cụ bà, chàng thanh niên đã xin phép được gọi cụ bà là “Mama Moon” – Tạm dịch: Bà mẹ ở đồi Mặt Trăng.

Du khách nước ngoài rất thích check in cùng cụ bà U80 biết nhiều thứ tiếng này.

Ngôi làng của cụ bà Xu Xiuzhen nằm ở chân đồi Mặt Trăng – Một địa điểm du lịch nổi tiếng với một cái hố Mặt Trăng trên đỉnh. Khi khu du lịch này đi vào hoạt động và được khách du lịch trong, ngoài nước biết tới nhiều hơn thì bà cùng người dân trong làng bỏ dần hoạt động nông nghiệp, chuyển sang làm dịch vụ du lịch.

Nhờ biết nhiều thứ tiếng cũng như lòng tốt của mình mà cụ bà Xu Xiuzhen được du khách nước ngoài yêu thương và kết bạn bốn phương.

Điều làm mọi người bất ngờ hơn cả là vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cụ bà U80 này đã phải gác lại việc học của mình ở lớp 3. Đồng thời cũng vì mưu sinh sau này mà cụ bà mới học nói nhiều thứ tiếng đến như vậy, để có thể trao đổi, buôn bán cho khách du lịch nước ngoài được. Hơn thế, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, bà mới phải học nhiều ngôn ngữ khác nhau để có thể làm được hướng dẫn viên du lịch.

Năm 2018 cụ bà Xu Xiuzhen bắt đầu bán hàng rong, kiêm công việc hướng dẫn viên du lịch của mình.

Cụ bà Xu Xiuzhen chia sẻ, để có thể nhớ và nói được nhiều ngoại ngữ đến vậy, cụ bà thường dựa vào cách phát âm của khách nước ngoài rồi phiên âm sang ký tự tiếng Trung và ghi nhớ chúng lại. Bên cạnh đó, để ghi nhớ thứ tiếng và có thể trò chuyện được những câu cơ bản với du khách nước ngoài, cụ bà không ngần ngại nói chuyện với họ và thường xuyên lặp đi lặp lại từ vựng trong đầu, ngay cả trước khi đi ngủ lẫn cả sau khi thức dậy.

Cụ bà được giới truyền thông vô cùng chú ý, được truyền hình và báo chí đưa tin.

Nhiều du khách nước ngoài khi tiếp xúc với cụ bà Xu Xiuzhen chẳng những nể phục cụ bà biết nhiều ngôn ngữ khác nhau mà còn bởi lòng tốt, sự nhiệt tình của cụ bà làm ai nấy cũng phải yêu mến. Thế mới thấy, vì để mưu sinh mà cụ bà Xu Xiuzhen mới phải học tiếng nước ngoài song chính sự nỗ lực của bản thân, cụ bà đã trở thành tấm gương cho con cháu sau này. Muốn có cái ăn cái mặc phải tự mình học tập để làm ra của cải, chứ đừng dựa dẫm, ỉ lại vào lòng thương của người khác. Đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, việc biết tiếng nhiều ngoại ngữ là điều cần thiết nhé!

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/cu-ba-u80-hoc-het-lop-3-nhung-noi-duoc-11-ngoai-ngu-d24491.html
X