Nghẹn lòng khi thấy cậu bé cầm gói cơm nguội thừa ăn ngấu nghiến vì quá đói

Trên thực tế có không ít những gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, thiếu thốn đủ thứ, thiếu ăn, thiếu mặc… Những hình ảnh trẻ em ăn cơm không có đồ ăn, hoặc ăn cơm trộn… không còn quá xa lạ gì. Tuy

Trên thực tế có không ít những gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, thiếu thốn đủ thứ, thiếu ăn, thiếu mặc… Những hình ảnh trẻ em ăn cơm không có đồ ăn, hoặc ăn cơm trộn… không còn quá xa lạ gì. Tuy nhiên, mỗi lần xem là một lần cảm thấy xót xa, chạnh lòng thương các con.

Mới đây, trên MXH TikTok đã chia sẻ một đoạn video của một cô giáo vô cùng xúc động, trong video là hình ảnh của cậu bé đang ăn cơm trắng không do đói. Cô giáo chia sẻ: “Đang học đói quá xin cô ra ăn miếng cơm, thấy lâu vào chạy ra thấy đang ngấu nghiến ăn gói cơm buổi trưa ăn dở“.

nghen long
Ánh mắt ngây thơ, non nớt của cậu bé đang cầm túi cơm khiến nhiều người nghẹn lòng, rơi nước mắt.
nghen long
Dù cơm trắng không có thức ăn nhưng cậu bé vẫn ăn ngon lành.
nghen long
Thương vô cùng…

Xem xong đoạn video nhiều người không khỏi cảm thấy xúc động, nghẹn lòng. Nhiều bố mẹ nghĩ lại con cháu mình có nhiều đồ ăn mà không chịu ăn. Trong khi đó, ngoài kia vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, hình ảnh một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ăn cơm không một cách ngon lành khiến nhiều người không thể kìm lòng:

Nhìn con ăn mà tội quá.

-Trời ạ. Thương con quá à. Con cố học hành phấn đấu sau này thành công con nhé.

-Nhìn thương quá, con mình có đồ còn không ăn, nhìn bạn mà thương.

-Bọn em cũng có mấy em học sinh đồng bào tội lắm luôn, đi học đứa thì bọc cơm trắng không, có đứa không có cơm mang, theo nhịn đói đi học quần áo thì dính đầy đất đỏ.

-Khổ thế đấy, nhưng mê Công Phượng lắm nha.

-Thấy tự nhiên chảy nước mắt. Ước gì tôi có thật nhiều tiền để tôi có thể đi khắp nơi giúp tất cả trẻ em.

-Nhìn cháu ăn mà cay khóe mắt.

-Ánh mắt của em làm mình chạnh lòng quá, cháu mình ở nhà năn nỉ nó không chịu ăn.

-Hình ảnh quen thuộc mà tôi từng thấy nhưng xem video của cô tôi vẫn rơi nước mắt cô giáo ơi.

-Nhìn mà ứa nước mắt, thương con quá trong khi con mình có nó lại không thèm ăn. Cố lên con nhé lớn phấn đấu cuộc sống sẽ tốt hơn. Thương con.

Chia sẻ bài viết:
X