Người bố dặn con rể: “Sau này nếu vợ chồng không hợp nhau đừng làm gì nó, bố có thể đón nó về nhà”

Trước đây, đã từng có không ít những câu chuyện xúc động trong đám cưới, nói về cảnh bịn rịn giữa con gái và bố mẹ ruột của mình… Những người làm cha, làm mẹ trong ngày vui của con một phần rất mừng vì con gái đã tìm được một nửa hạnh phúc, nhưng

Trước đây, đã từng có không ít những câu chuyện xúc động trong đám cưới, nói về cảnh bịn rịn giữa con gái và bố mẹ ruột của mình… Những người làm cha, làm mẹ trong ngày vui của con một phần rất mừng vì con gái đã tìm được một nửa hạnh phúc, nhưng tâm trạng chung của họ cũng sẽ xen lẫn một chút lo lắng, không biết cuộc sống mới của con gái mình sẽ ra sao. Liệu con gái có được hạnh phúc, được gia đình chồng đối đãi tốt hay không…

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ một câu chuyện vô cùng xúc động về người bố. Cụ thể, hôm đó là ngày con gái đi lấy chồng, người bố được con gái và con rể mời uống trà. Lúc này người bố vợ nghiêm túc dặn dò con rể:

Sau này nếu như có mâu thuẫn nào không thể giải quyết, cũng không thể tha thứ thì cũng không được đá*h nó, bố có thể đón nó về nhà”.

Khi nói  vừa dứt lời, người bố khóc và quay mặt đi. Có lẽ ông không muốn trong ngày vui của con gái lại để mọi người phải lo lắng, để con gái phải buồn…

Sau khi đoạn video được chia sẻ, có rất nhiều cư dân mạng cảm thấy vô cùng xúc động. Đặc biệt là những ông bố, bà mẹ những cô con gái đã và đang chuẩn bị lập gia đình sẽ càng cảm thấy giống như câu chuyện của mình trong đó. 

bo

Có lẽ, đây chính là nỗi lòng chung của những ông bố bà mẹ. Sau khi con gái có gia đình riêng, không còn dưới vòng tay bao bọc, chở che của cha mẹ nữa… Vì vậy, họ sẽ chỉ cảm thấy yên tâm khi con gái được gả vào nơi đàng hoàng, được sống một cuộc sống yên ấm, được hạnh phúc và không phải chịu ấm ức… Nếu có xảy ra chuyện gì, cha mẹ cũng sẽ là người sẵn sàng dang vòng tay để đón con gái trở về…

bo

Hình ảnh người bố khóc quay mặt đi khiến nhiều người không thể kìm lòng…

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự xúc động:

Mỗi lần xem video nào về bố đưa con sang nhà chồng cũng khóc, cảm giác như kiểu phải rời xa vòng tay của bố mẹ vậy á. Xong tự nghĩ đến nếu tui mà đi lấy chồng chắc tui khóc sưng mắt ở đám cưới mất.

-Giống ba mình, trong khi mẹ mình còn chần chừ sợ hàng xóm lời ra tiếng vào thì ba nói luôn “Lên đón nó về đi” giữa đêm, dù chị mình không phải con ruột của ba.

-Tui từng đọc được câu: “Cha mẹ vợ đối tốt với con rể cũng chỉ vì muốn con rể đối tốt với con gái của mình 1 chút”…

-Hồi trước hay xem mấy clip gia đình tiễn cô dâu về nhà chồng rồi cả nhà khóc lóc bịn rịn các thứ. Xong cũng nghĩ mốt mà cưới chắc khóc to lắm. Và cuối năm nay mình cưới, nhưng nhà chồng ở đối diện nhà mình. Rồi giờ có nên khóc hay không?

-Bố mẹ của mình sẵn sàng đội mưa gió, không kể ngày đêm đón con, cháu về… Không biết bao giờ mới trả được ơn sinh thành, nuôi dưỡng cao cả này.

 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nguoi-bo-dan-con-re-sau-nay-neu-co-mau-thuan-cung-dung-danh-no-bo-co-the-don-no-ve-nha-d150196.html
X