Mẹ chồng chi 100 triệu đi du lịch, nhưng không cho cháu gái 2 triệu học phí, đòi chồng ly hôn với tôi

Thực sự là ai sai, ai đúng. Tôi còn tình cảm với chồng, con còn nhỏ nên không muốn ly hôn. 

Tôi tên là Liên, tôi đã kết hôn được 3 năm và con gái tôi gần 3 tuổi. Tôi còn nhớ bố mẹ chồng không hài lòng lắm về tôi. Nguyên nhân chính là do bố mẹ tôi là công nhân viên chức nhỏ, điều kiện gia đình cũng ở mức bình thường. Bố chồng tôi kinh doanh, điều kiện kinh tế cũng khá giả hơn, một mình bố chồng có hẳn 4 căn nhà.

Lần đầu tiên tôi đến gặp bố mẹ chồng, mẹ chồng tôi nói rõ rằng bà không đồng ý. Nhưng họ không thể làm gì khác, vì chồng tôi thích tôi, hơn nữa tôi lại đang mang thai nên họ chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận tôi.

Khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ chồng đã cho chúng tôi 500 triệu để mua một căn nhà đứng tên chồng tôi, số tiền còn lại chúng tôi tự trả nợ dần. Lương hàng tháng của chồng tôi là 10 triệu, đây không phải là số tiền nhỏ, nhưng tiền sinh hoạt, cả tiền thế chấp, tôi tạm thời lại không có việc làm. Tôi không dám mua quần áo đẹp vì muốn tiết kiệm, nhưng mẹ chồng lại tiêu tiền phung phí.

Cũng may là sau khi cưới xong, chúng tôi sẽ ra ở riêng, nếu không mẹ chồng và tôi sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn hơn.

Mùa Xuân năm nay, bố mẹ chồng tôi nói rằng đi du lịch, vì vậy cả gia đình đến Thái Lan.

Tôi xách thùng hành lý lớn trông rất khổ sở, nhưng mẹ chồng lại không ưa tôi ra mặt. Bà cảm thấy rằng đem nhiều hành lý rất vất vả khi di chuyển, và bà chỉ muốn mang theo một chút đồ nhẹ nhàng cho thoải mái.

Nhưng tôi thấy ra ngoài không tiện bằng ở nhà, mang thêm đồ dùng sinh hoạt phòng trường hợp khẩn cấp thì có sai đâu? Khi cần dùng lại không có cái dùng, lúc đó tìm ở đâu ra.

Thật không ngờ, mẹ chồng tôi hoàn toàn không chấp nhận được lý do đó. Khi đến Thái Lan, mẹ chồng không hỏi tôi xem còn thiếu thứ gì không mà trực tiếp đến siêu thị mua.

Nhìn danh sách mua sắm dài dằng dặc được rút ra từ quầy thu ngân mà tim tôi ứa máu. Có mấy trăm cái, đủ dùng hết cho cả tuần. Tôi phàn nàn với chồng, thì anh ấy điềm nhiên nói:

Tiền không phải của anh đâu, em đừng lo”.

Nhìn chồng nói, tôi nghi ngờ không phải đó đều là tiền của anh ấy hay sao?

Nhận phòng xong tôi mới biết giá khách sạn hơn 2 triệu một đêm. Ôi đây đúng là giết người mà.

Tôi đã kiểm tra những nơi khác không xa, có một số khách sạn nhỏ, trông sạch sẽ, đầy đủ thiết bị mà giá cũng chỉ vài trăm một đêm. Thế là trong bữa tối, tôi ám chỉ mẹ chồng đổi khách sạn khác. Kết quả là mẹ chồng nhìn tôi vài giây, rồi quay đi tiếp tục công việc chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội.

Mẹ chồng đúng là rất sĩ diện, cái gì cũng phải là tốt nhất, là đắt nhất.

Bà ăn gì, sống ở đâu, cũng phải đăng lên mạng xã hội để khoe với bạn bè của mình. Mục đích là để có nhiều lượt thích, và sự ghen tị của người khác sẽ khiến bà vui. Tôi không hiểu sao, người ta sống đến tuổi này rồi mà vẫn hào huyền như vậy. Những thứ đó chỉ là phù phiếm, quan trọng nhất là phải sống thật tốt.

Mẹ chồng tôi nghĩ tiêu tiền để mua like tức thì vẫn tốt hơn là tiết kiệm và sử dụng nó một cách khôn ngoan.

Vào ngày cuối cùng của chuyến đi Thái Lan, gia đình chúng tôi đến một số cửa hàng mua sắm. Mẹ chồng tôi như được dịp, bà mua mấy bộ dưỡng da toàn tiền triệu.

Chồng tôi và bố chồng vì đi bộ mỏi chân nên đã tìm một quán cafe ngồi, mẹ chồng tôi muốn xem túi xách nên tôi phải đi theo. Mẹ chồng tôi nói rằng bà sẽ thử túi và nhờ tôi chụp lén giúp bà một tấm ảnh. Vì trong cửa hàng không cho phép chụp ảnh túi xách.

Tôi nghĩ đến việc mẹ chồng tôi chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội chỉ để khoe, nên tôi đương nhiên gật đầu đồng ý.

Khi chúng tôi vào cửa hàng, mẹ chồng tôi cố gắng tạo dáng bên các túi xách khác nhau và tôi đã tích cực hợp tác chụp ảnh giúp bà.

Sau đó mẹ chồng tôi xem qua các bức ảnh và muốn mua một chiếc túi. Khi tôi thấy chiếc túi xách 5 triệu, tôi lập tức lo lắng và nói rằng tôi sẽ không để bà tiêu số tiền lớn đó vào việc này được.

Thấy nhân viên bán hàng đưa hóa đơn, tôi giật lấy. Mẹ chồng tôi nghĩ tôi muốn thanh toán thay, nên mẹ chồng lịch sự nói: “Không, mẹ sẽ tự mua”. Sau đó, mẹ chồng nhận ra tôi có ý định ngăn cản bà tiêu tiền, và bà trở nên tức giận, la mắng tôi và cố gắng lấy lại hóa đơn trong tay tôi.

Sau cuộc cãi vã, to tiếng, xô xát của tôi và mẹ chồng, càng nhiều người đến vây quanh để xem. Chắc mẹ chồng cảm thấy xấu hổ nên cuối cùng cũng từ bỏ ý định mua túi, tức giận bỏ đi.

Tôi nghĩ rằng tôi đã thành công trong việc ngăn chặn việc đó, và tôi tự hào về mình. Thật bất ngờ, mẹ tôi vẫn mua một chiếc túi có giá 20 triệu ở sân bay.

Tôi giật thót mình, loại túi gì mà 20 triệu, không phải nó phải to như giá tiền sao? Sao lại chỉ là một chiếc ví như thế này?

Chuyến đi 3 ngày này của chúng tôi đã tiêu tốn 100 triệu, tôi không hiểu nổi, muốn chồng thuyết phục mẹ chồng, dù có tiền cũng không thể tiêu như thế được.

Không ngờ, chồng tôi nổi nóng với tôi, bảo tôi đừng gây sự nữa, thực tế thì chồng tôi vì muốn mẹ không giận tôi, nên đã mua cái túi 20 triệu bằng thẻ tín dụng của mình để chuộc lỗi với mẹ. Tôi như chết lặng.

Kể từ sau vụ mua túi, mối quan hệ của tôi và mẹ chồng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa, bỏ qua những chuyện liên quan đến mẹ chồng. Tôi bắt đầu để ý đến việc đăng ký học mẫu giáo cho con.

Các trường mẫu giáo công lập trong khu chúng tôi không ổn cho lắm, nó khá tầm thường, nhưng các trường mẫu giáo tư nhân là một trường mẫu giáo kiểu mẫu. Vì vậy, tôi muốn đăng ký sớm để có được một chỗ cho con mình.

Sau khi thảo luận với chồng, anh ấy cảm thấy rằng trường mẫu giáo công lập là tốt nhất, không nhất thiết phải học trường tư thục. Nếu chúng chúng tôi chi tiền cho con học tư thục, cuộc sống của chúng tôi sẽ áp lực hơn nhiều.

Anh ấy nói có lý, nhưng trong lòng tôi rất khó chịu, luôn cảm thấy mình có lỗi với con.

Hôm đó, tôi thấy mẹ chồng tôi đăng một bức ảnh của mình cùng với chú thích:

Một thỏi son 6 triệu trông rất đẹp, tôi sẽ mãi là con gái, không bao giờ già”. Đột nhiên khi đó tôi tức giận, như có trận lửa trong lồng ngực mình.

Tôi sang nhà chồng đề cập đến chuyện ăn học của con gái, nhưng mẹ chồng tôi thờ ơ, cho rằng bà không có trách nhiệm nuôi nấng thế hệ thứ 3. Trong cơn tức giận, tôi đã bảo:

Khi con gái con tròn tuổi, bố nói sẽ tặng con một căn hộ làm quà. Bây giờ con muốn đổi món quà thành tiền mặt để trả tiền nợ nhà và đóng học phí cho con gái”.

Ôi, mày còn nghĩ đến quà à, thật vô sĩ”. Không ngờ mẹ chồng lại nhẫn tâm mắng tôi một trận.

Cuối cùng, tôi chẳng những không đòi được nhà, tiền học phí cho con mà chồng tôi còn đòi ly hôn.

 

Thật sự tôi không thể hiểu được tại sao?

Mặc dù tôi luôn làm trái ý mẹ chồng, ngăn cản bà tiêu tiền, nhưng tôi làm điều đó là vì lợi ích của gia đình. Bây giờ mẹ chồng vẫn còn khỏe mạnh, và bà cần phải biết tiết kiệm để cho sau này khi về già. Sau này già đi sẽ có lúc cần nhiều tiền.

Tôi cũng muốn cho các con có điều kiện học hành tốt hơn, chứ không phải tôi tham lam tiền cho riêng mình. Hơn nữa, chẳng phải con tôi cũng là cháu gái của họ hay sao? Và căn nhà đã được bố chồng đồng ý từ trước. Vậy mà bây giờ họ lại trở mặt, nói tôi tham tiền nhà chồng, tiêu xài hoang phí nên mới đòi cưới vào nhà chồng.

Thực sự là ai sai, ai đúng. Tôi còn tình cảm với chồng, con còn nhỏ nên không muốn ly hôn. 

Tôi nên làm gì bây giờ.

Khi tôi kể chuyện này cho người bạn thân của mình. Cô ấy đã nói với tôi một vài lời khuyên.

Cô ấy nói:

“Tiền mẹ chồng tôi tiêu là do bố chồng kiếm được. Thu nhập của bố chồng tương đối, điều kiện gia đình khá giả có thể đáp ứng được việc tiêu xài của mẹ chồng. Ngay cả bố chồng bạn cũng không phản đối, vậy tại sao bạn lại phản đối.

Rõ ràng là bạn chưa hiểu ranh giới của gia đình,  đó chính là vì bạn tự ôm lấy vào mình.

Bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu ngày nào đó mẹ chồng cũng sẽ bắt ép bạn theo tiêu chuẩn của bà, thì bạn có thấy phiền phức không? Khi đó bạn có thấy khó chịu không? Hơn nữa, bạn vẫn còn là một người trẻ tuổi.

Ranh giới giữa mẹ chồng và con dâu rất quan trọng. Chỉ vì bạn đi quá giới hạn mà mẹ chồng cảm thấy bị xúc phạm nên bà mới phản ứng mạnh như vậy. Khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thậm chí là rạn nứt trong hôn nhân.

Bạn cứ nói rằng đó là vì lợi ích của gia đình, nhưng bạn thực sự làm điều đó vì mẹ chồng không? Chẳng nhẽ bạn lại không có sự ích kỷ của riêng mình sao?

Mẹ chồng tiêu tiền phung phí, điều bạn đau lòng không phải là tiền, mà là bạn đang tự so đo hoàn cảnh của mình mà cảm thấy đau lòng cho chính mình mà thôi?

Rõ ràng nhà chồng giàu có như vậy mà bạn phải sống tằn tiện. Nếu như cả nhà đều giống bạn thì bạn mới cảm thấy cân bằng phải không.

Bạn hy vọng rằng mẹ chồng của bạn có thể tiết kiệm một số tiền và chi tiêu khôn ngoan.

Nhưng bạn có biết bố mẹ chồng đã lo trọn vẹn cho các con rồi thì còn gì phải lo nữa. Chưa kể bố mẹ chồng nếu có già, thì việc phụng dưỡng người già và dạy dỗ con cái chẳng phải là trách nhiệm của vợ chồng bạn hay sao?

Có thể hiểu là bạn muốn mẹ chồng tằn tiện giống bạn, tiết kiệm tiền để chia sẻ áp lực với bạn? 

Tôi tin rằng bạn không muốn ly hôn đâu.

Nhưng hiện tại thì hoàn cảnh không có gì tốt đẹp cả. Trước khi kết hôn, chồng bạn đã từng vì bạn mà cãi lời gia đình, nếu bạn còn muốn anh ấy một lòng với bạn thì tốt nhất bạn phải chân thành và sửa đổi đi.

Khuyên bạn nên tập trung vào tổ ấm nhỏ của mình và hiểu rằng mình chỉ có quyền trong gia đình nhỏ của bạn mà thôi.

Cho dù bạn đã trở thành một thành viên trong gia đình chồng, thì cũng đừng xen vào, phải giữ khoảng cách nước sông không phạm nước giếng. Bạn không sống cùng mẹ chồng, đó là một điều kiện rất tốt.

Con gái bạn sắp đi học mẫu giáo rồi, bạn có thể bắt đầu đi làm việc lại không? Hãy bắt đầu bằng việc tìm một công việc có thể trang trải học phí cho con, tôi tin rằng vấn đề kinh tế mà bạn lo lắng sẽ được giảm bớt.

Nói chuyện với chồng một cách cởi mở và trung thực về những suy nghĩ của bạn.

Tôi tin rằng dựa vào tình cảm của hai người, chồng bạn sẽ không nghĩ xấu về bạn đâu. Vợ chồng cùng nhau cố gắng sống tốt, đến lúc nào đó mẹ chồng nhất định sẽ công nhận bạn.

Suy cho cùng, lòng người còn dài, chưa kể đối phương còn là mẹ chồng và bà nội của con gái bạn”.

Đó là những gì cô bạn thân đã nói với tôi. Vậy còn bạn, nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-chong-chi-100-trieu-di-du-lich-nhung-khong-cho-chau-gai-2-trieu-hoc-phi-doi-chong-ly-hon-voi-toi-d158015.html
X