Con trai lớn đã 27 tuổi, mẹ mới sinh thêm đứa thứ hai cho vui cửa vui nhà

Nhiều người khi nhìn bức ảnh này sẽ nghĩ, bố và con nhưng không, đây chính là khoảnh khắc vui sướng của người anh đến thăm đứa em cách 27 tuổi của mình đấy!

Nhiều người khi nhìn bức ảnh này sẽ nghĩ, bố và con nhưng không, đây chính là khoảnh khắc vui sướng của người anh đến thăm đứa em cách 27 tuổi của mình đấy!

Con đầu lòng cách con thứ 2 tận 27 năm, nghe thì có vẻ khó tin nhưng câu chuyện này lại có thật khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Tuy nhiên, ai nấy đều phải công nhận rằng, kể ra sinh con cách xa nhau một chút cũng có lợi lắm chứ.

Đây là một câu chuyện có thật khi bà mẹ đã 45 tuổi, trước đây vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị chỉ dám sinh một đứa con. Bây giờ khi cậu con trai đã 27 tuổi, khôn lớn trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định chị quyết định đẻ thêm đứa thứ 2 cho vui cửa vui nhà. Trước khi quyết định đẻ thêm con cả chị lẫn chồng đều hỏi qua ý kiến của người con đầu và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình nên chị cảm thấy vô cùng thoải mái.

Thoạt nhìn ai cũng sẽ nghĩ, đây là người bố đang nhìn đứa con trai mới sinh một cách đầy trìu mến. Nhưng không, đây lại là người anh đến thăm em trai cách 27 tuổi của mình.

Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, cuối cùng em bé thứ 2 của chị cũng chào đời. Khi cậu con trai cả vào thăm mẹ và em bé trong bệnh viện, em bé đã ngủ say trong nôi. Người anh đứng nhìn người em một lúc lâu rồi ngồi xổm ngay bên cạnh chiếc nôi em nằm, không quên cầm bàn tay bé xíu của em để cưng nựng, vỗ về.

Chốc chốc đôi tay của người anh lại chạm vào người em một cách nhẹ nhàng, âu yếm. Ánh mắt cậu con trai cả nhìn cậu em trai bé nhỏ của mình ánh lên niềm vui sướng, hạnh phúc khi gia đình có thêm thành viên mới, từ nay về sau anh đã có em, anh sẽ luôn che chở và bao bọc cho em.

Người anh thấy người em ngủ ngon lành nên đành ngồi cạnh bên nôi vỗ về một cách nhẹ nhàng, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng.

Khi chứng kiến khung cảnh này người mẹ không khỏi ấm lòng. Bởi chẳng những chị nhận được sự ủng hộ khi sinh con thứ 2 từ người con đầu cách 27 năm mà người anh cả này còn yêu thương, chiều chuộng em hết mực. Thế mới thấy, tình cảm gia đình luôn cao quý và thiêng liêng như thế.

Cậu con trai cả không vì tuổi tác của mình mà ngăn cản mẹ sinh em, cậu luôn ủng hộ và động viên mẹ sinh thêm em. Chắc vì cậu biết bố mẹ mong mỏi sinh thêm con thứ 2 như thế nào cũng như anh có em rồi, mọi chuyện trong gia đình anh em cùng nhau san sẻ. Và sau này chúng ta cùng nhau kiếm tiền để quan tâm, chăm lo, phụng dưỡng bố mẹ được tốt hơn nhé!

Hương Phạm 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-trai-lon-da-27-tuoi-me-moi-sinh-them-dua-thu-hai-cho-vui-cua-vui-nha-d151186.html
X