Cụ bà 71 tuổi đi làm, 96 tuổi có bạn trai, 107 tuổi vẫn ngầu

Dù ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng cụ bà 107 tuổi vẫn luôn yêu đời, không ngừng nỗ lực làm bản thân trong khi có những người chưa già mà tâm hồn đã hóa tro tàn nhé!

Dù ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng cụ bà 107 tuổi vẫn luôn yêu đời, không ngừng nỗ lực làm bản thân trong khi có những người chưa già mà tâm hồn đã hóa tro tàn nhé!

Năm chồng mất cũng là lúc bà Tsuneko Sasamoto, 71 tuổi bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh tự do của mình. Hình ảnh 1 người phụ nữ trên tay cầm chiếc máy ảnh, lấy nét một cách chuyên nghiệp, dáng vẻ thanh lịch, thần thái ngời ngời không mấy ai có thể tin rằng, tới nay bà đã ngoài 100 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, bà còn mới chia tay người tình ở tuổi 96 còn được cho là thông tin hot hơn cả khiến không ít người sửng sốt.

Tuy nhiên, không vì thế mà cụ bà đau khổ, ngay lập tức bà đã mở một cuộc triển lãm cá nhân ở độ tuổi 100 của mình và giành được giải thưởng “Người mặc đẹp nhất”, trở thành người cao tuổi nhất nhận giải thưởng trong lịch sử. Không chỉ có những người bằng tuổi bà hỏi về bí quyết để luôn tươi trẻ như bà mà ngay cả những người trẻ tuổi cũng muốn hỏi bà về điều này.

Khi được hỏi về vấn đề này, bà luôn nói đó là “sự hiếu kỳ”, bà thích nhìn ra thế giới bên ngoài, đối với vấn đề chưa hiểu rõ bà nhất định tìm cách hiểu rõ và không bao giờ nghĩ tuổi tác của mình quá lớn để làm việc mình yêu thích. Lúc nghĩ tới công việc, bà luôn tràn đầy sức sống, nhiệt huyết dâng trào và nghĩ cách làm đẹp cho chính bản thân.

Bên cạnh đó, bà duy trì một lối sống tích cực và lành mạnh, đi ngủ lúc 11 giờ đêm, thức dậy lúc 5 giờ sáng, để đánh thức bộ não tránh sự trì trệ bà sẽ bật tivi và nghe những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh. Rồi bà vừa xem tivi vừa tập thể dục, mắt bà nhỏ thuốc, để làm ấm cổ họng bà uống sữa chua. Sau đó, bà xem bảng tin và tạp chí buổi sáng, với những mẩu tin thú vị trong ngày bà thường ghi chép lại vào cuốn sổ tay của mình. Bà cũng không quên ghi thêm những cụm từ tiếng Anh mới một cách tỉ mỉ và rõ ràng.

Nếu nói chìa khóa nào giúp bà trẻ mãi không già thì đó chính là tâm thái bền vững và lòng yêu đời của bà. Thay vì việc chăm lo cho con cháu vất vả, cực nhọc thì bà lựa chọn cách sống của riêng mình. Nhờ đó, bà luôn trông trẻ trung như năm 26 tuổi vậy.

Chỉ cần bạn suy nghĩ một cách mới lạ thì cuộc sống còn nhiều cách khác nhau để thực hiện mơ ước. Nhờ cách suy nghĩ này mà bà Tsuneko Sasamoto luôn sống với một trái tim đầy sự hiếu kỳ, thật “ngầu” trong những năm cuối đời. Chỉ cần nghĩ đến những việc bà cần phải làm, những người bà cần phải gặp, những nơi bà cần phải đi,… thì làm sao bà còn thời gian để nghĩ đến cái chết nữa cơ chứ.

Tưởng chừng 71 bà sẽ nghỉ hưu như bao người già khác song không, bà lựa chọn bắt đầu sự nghiệp của riêng mình và vì muốn chụp ảnh bà đã dành ra 6 năm để đi khắp đất nước Nhật Bản. Ở tuổi 96 bà yêu lại từ đầu. Bà Tsuneko Sasamoto tự tay tô vẽ cuộc đời của mình thêm phần màu sắc với những nguồn cảm hứng bất tận. Bà từng nói: “Đừng để tâm việc ta sẽ già đi, nhân sinh không bao giờ là quá muộn”.

Dẫu bà đã qua đời ở tuổi 107 nhưng câu chuyện của bà lại có sức mạnh to lớn, có thể truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến với bất kỳ nước nào. Bởi chính cách sống hiện tại sẽ quyết định đến tương lai sau này của bạn, bức tranh cuộc đời có phong phú, mới mẻ hay không cũng do bạn lựa chọn đấy!

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/cu-ba-71-tuoi-di-lam-96-tuoi-co-ban-trai-107-tuoi-van-ngau-d22718.html
X