Cụ 101 tuổi giới thiệu chồng cho em gái 99 tuổi: “Chịu không để còn làm mai”

Người chị 101 tuổi vì lo cô em gái 99 tuổi của mình ở một mình cô đơn, buồn tủi mà muốn kiếm chồng cho em, để sau này em được nhờ cậy, dựa vào.

Người chị 101 tuổi vì lo cô em gái 99 tuổi của mình ở một mình cô đơn, buồn tủi mà muốn kiếm chồng cho em, để sau này em được nhờ cậy, dựa vào.

Gần đây cư dân mạng xã hội vô cùng thích thú trước clip 2 bà cụ cực kỳ đáng yêu, dù đã ở cái “tuổi xưa nay hiếm” mà cả 2 cụ vẫn còn minh mẫn, không ngừng quan tâm đến nhau. Đặc biệt, còn tính đến chuyện mai mối cho nhau khiến con cháu phải cười nghiêng cười ngả. Cụ thể, lúc ngồi chơi cùng con cháu, cụ bà 101 tuổi thấy một cụ ông kia phù hợp với em gái 99 tuổi của mình nên muốn mai mối 2 người cho nhau.

Người chị muốn giới thiệu người đàn ông tốt bụng cho cô em bé bóng của mình.

Lúc đầu người em gái không hề nghe rõ chị mình nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào vai rồi ân cần bảo chị gái mỏi lưng không nằm đi và nói chuyện tiếp. Tuy nhiên, lúc này chuyện làm mai cho em được cho là quan trọng hơn mà người chị bảo: “Không mỏi lưng, đang nói chuyện làm mai mà”. Con cháu ngồi bên cạnh nghe được câu nói này của cụ bà không khỏi bật cười, không ngờ bà mình lại lầy lội như thế.

Người em sợ chị mình mỏi lưng liền bảo chị nằm xuống rồi nói chuyện tiếp, nhưng cụ bà 101 vẫn hăng say với câu chuyện làm mai của mình.

Vì tuổi cao sức yếu, 2 tai không còn nghe rõ như trước mỗi khi 2 cụ nói chuyện với nhau, 1 là phải nói thật to, 2 là phải nhờ con cháu nói lại mới hiểu được câu chuyện diễn biến như thế nào. Thế nhưng, không vì như vậy mà cụ bà 101 tuổi dừng việc mai mối của mình, cụ càng hăng say giới thiệu về cụ ông mà cụ thấy được, nhất quyết hỏi cô em gái của mình có chịu không để làm mai luôn.

Câu chuyện mai mối cần sự hỗ trợ của con cháu, khi 2 cụ đã lớn tuổi, tai đã lãng đi rất nhiều.

Các con các cháu tò mò không biết cụ ông đó có đẹp trai hay không, đã hỏi cụ bà 101 tuổi thì nhận được câu trả lời chắc nịch là “Đẹp” làm ai cũng phải trầm trồ. Cụ em 99 tuổi hỏi lại chị không chút ngại ngùng như ưng cái bụng về cụ ông mà chị mình giới thiệu: “Ổng có chịu ở đây không?”. Người chị ngay lập tức nói rằng: “Chịu không, làm mai có cái đầu heo to như thế này, có ăn hết không”. Người em cười tủm tỉm bảo: “Già rồi còn làm mai gì nữa”. Con cháu lại được phen cười bò.

Cụ bà 101 tuổi nhiệt tình vẽ ra viễn cảnh nhà trai mang cái đầu heo lớn đến ăn heo em gái mình.

Cụ bà 101 tuổi nói như thể, cụ đã thấy trước được viễn cảnh người ta mang đầu heo qua rước em gái mình về làm vợ vậy. Tuy chỉ là đoạn hội thoại ngắn giữa 2 cụ song ai nấy khi xem được được clip này đều cảm thấy ấm lòng và không ngừng ngưỡng mộ. Bởi tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng, dẫu chị có già đi thì em vẫn là cô em gái bé bỏng của chị, chị phải bảo vệ em, tìm cho em một chốn nương nhờ vững chắc. Thứ tình cảm ấy khắc sâu trong tim, thực sự quả thật hiếm có đấy!

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/cu-101-tuoi-gioi-thieu-chong-cho-em-gai-99-tuoi-chiu-khong-de-con-lam-mai-d150865.html