Cô giáo mầm non nhìn thấy trẻ ngủ gật trên ghế nhưng thái độ thờ ơ? Phụ huynh đồng loạt tranh cãi

Mới đây, mạng xã hội lại đào lại câu chuyện người mẹ có con đi học mẫu giáo nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm… Cụ thể, người mẹ trong câu chuyện đã cảm thấy đau lòng khi xem camera ở lớp, nhìn thấy con mình không được cô giáo quan tâm, để

Mới đây, mạng xã hội lại đào lại câu chuyện người mẹ có con đi học mẫu giáo nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm… Cụ thể, người mẹ trong câu chuyện đã cảm thấy đau lòng khi xem camera ở lớp, nhìn thấy con mình không được cô giáo quan tâm, để ý.

Bài viết nhận được nhiều sự quan tâm từ các bậc phụ huynh có con nhỏ.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của người mẹ khiến các bà mẹ khác vô cùng đồng cảm:

“Em vừa đi đón con ở trường về lúc 12h trưa nắng nóng với đầy nước mắt.

Cho con đi học em cũng đã nghĩ là mình chọn trường tốt nhất cho con theo khả năng tài chính để con có được sự săn sóc và quan tâm tốt, vậy mà quan sát qua camera em đã nhầm.

12h trưa con vẫn bơ vơ một mình không một ai quan tâm tới nó, ngồi ngủ gật trên ghế mà em chỉ sợ con rơi xuống đất, sau đó con tự giác rời khỏi ghế nằm ngang, nhưng vẫn không có một cô giáo nào chạy lại bế hay dỗ cho con ngủ mặc dù các cô đều trong lớp, ngồi nói chuyện hay cầm điện thoại, em không biết có phải là do em chưa bồi dưỡng cho các cô hay không mà so với bạn khác con em không có được sự quan tâm bằng.

Một bạn ngủ chẳng may lăn ra khỏi giường thì lập tức một cô giáo chạy lại bế bạn lên ôm ấp và sau đó lót bạn ngủ, còn con em vẫn bơ vơ một mình.

Ngay sau đó em chạy lên trường ngay tức khắc dù trường cách nhà tầm 5 phút đi xe máy để đón con về, lên thấy cô nằm, cô ngồi còn con em vẫn một mình trên ghế mồ hôi tóc tai phờ phạc.

Thấy mẹ là ôm chầm, con ở với mẹ trưa nào cũng ngủ, muộn cũng 11h30 là ngủ rồi. Kiểm tra em phát hiện con em ị ra quần nhưng không ai kiểm tra và thay đồ cho nên con rất khó chịu, không thể ngủ được.

Em không biết các mẹ cho con đi học như thế nào nhưng như này là em thắt ruột và không thể chấp nhận nổi luôn rồi.

Mẹ nào nhìn thấy con như vậy chẳng xót. Cho con học trường nào không quan trọng bằng việc cô giáo đối xử với con mình như thế nào các mẹ ạ”.

co giao

co giao

co giao

Hình ảnh camera người mẹ chụp lại khi con ở lớp.
co giao
Sau khi mẹ đón con về nhà thấy con trong tình trạng này.

Phía dưới, có hàng loạt các bậc phụ huynh cảm thấy bức xúc bày tỏ:

Chọn trường tốt, trường đắt tiền chưa chắc đã bằng trường làng mà cô giáo tốt.

– Bạn này hiền quá. Mình mà là bạn lên tới trường là mấy cô giáo và trường biết với mình. Làm cho ra lẽ luôn rồi chuyển trường khác. Mà bạn phải phốt luôn tên trường, lớp học và cô giáo luôn cho mọi người đều biết.

-Cảm thấy không cho con học thì chuyển trường mẹ ạ! Vấn đề như này cứ nói chuyện trực tiếp với các cô và quản lý! Em không bênh ai, vì em cũng cho con đi học rồi. Nhiều lần xem lại, thấy con mình kiểu bơ vơ ấy. Nhưng một phần nghĩ chắc các cô nhiều bạn quá nên không chú tâm. Một phần lại nghĩ: “Trẻ con nó ko biết những hành động phân biệt ấy, nên các cô có phân biệt thì tự các cô gánh”. Xem như con mình đang được đào tạo trong môi trường khắt khe. Là em đang kìm chế bản thân và tự động viên em như vậy.

-Đấy, phụ huynh đừng có nghĩ con mình đi học trường đắt tiền, có cam đầy đủ là ổn. Lắng nghe con mình trước đã. Lúc trước em có đi làm bảo mẫu cho trường kia, giá học phí không rẻ. Nhưng thái độ cô giáo chả ra gì, bất mãn nên em nghỉ luôn. Con em thì học được 2 ngày về khóc, ám ảnh bàn ăn. Các bé thì khóc âm ỉ cả ngày cô không ai dỗ.

Ngoài ra cũng có ý kiến nhìn nhận vấn đề một cách khách quan:

Theo mình đoá có thể lúc đó con đang vệ sinh nên các cô để cho con vệ sinh xong và lau dọn rồi đi ngủ sau. Camera cũng có 2 mặt của nó.

-Cũng không thể đánh đồng hết như vậy được các bạn à. Chả có cô giáo nào dại đến nổi khơi khơi trước cammera vậy để phụ huynh phản ánh đâu, phải có lý do nào đó. Cũng có những bé không cho cô động vào, động vào là khóc, cô bất lực chỉ đợi bé mệt quá rồi mới bế vào chỗ ngủ. Các mẹ đừng vơ đũa, nghề mầm non đã cực lắm rồi, các mẹ không thông cảm thì cũng đừng nên hùa theo lăng mạ.

 

Hàng trăm bình luận của phụ huynh xoay quanh vấn đề gửi con học mầm non.
co giao
Có phụ huynh khác cũng bức xúc, kể lại câu chuyện con mình gặp phải.

Con còn nhỏ, tâm lý phụ huynh nào cũng lo lắng cho con khi đi gửi trẻ. Nếu cảm thấy thắc mắc hay con gặp phải vấn đề gì khi tới lớp, các mẹ nên thẳng thắn trao đổi với cô giáo để cả hai bên đều cảm thấy thoải mái. Cha mẹ yên tâm, còn các cô cũng có thể trải lòng, hoặc khắc phục những gì còn thiếu xót để mỗi ngày các con đến lớp là một ngày vui, các cô cũng thêm yêu và tận tâm với nghề hơn. Cả  hai cùng trao đổi để tìm ra được những phương án tốt, hỗ trợ nhau trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Nguồn: Nguyet Nguyen (Mẹ cháu bé).

Chia sẻ bài viết:
X