Chồng xin 100 triệu để bồi thường vì làm bồ có bầu, em nên đồng ý hay đuổi hắn khỏi nhà

Các chị gặp trường hợp hãm như chồng em chưa? Đã ra ngoài ăn vụng rồi giờ lại về nhà cầu xin vợ giải quyết hậu quả. Em có nên một phát tiễn hắn ra khỏi cuộc đời mình không? Hồi mới cưới vợ chồng em đều con nhà nghèo chẳng có gì trong tay.

Các chị gặp trường hợp hãm như chồng em chưa?

Đã ra ngoài ăn vụng rồi giờ lại về nhà cầu xin vợ giải quyết hậu quả. Em có nên một phát tiễn hắn ra khỏi cuộc đời mình không?

Hồi mới cưới vợ chồng em đều con nhà nghèo chẳng có gì trong tay. Nhà chồng đông anh chị em nên không phải sống chung mà ra ngoài thuê trọ luôn. Em lại có bầu bé Thỏ vất vả trăm bề, phải làm việc đến tận sát ngày sinh mới dám nghỉ.

Chồng em được cái may mắn thi viên chức đậu nên công việc ổn định, lương chi tiêu tiết kiệm cũng hòm hòm. Vậy nhưng lúc có thêm đứa con vào tốn kém kinh khủng, cả nhà trông chờ mỗi đồng lương còm cõi đó không đủ nên em học theo con bạn lên các nhóm bán hàng.

Lúc đấy chồng em còn biết thương vợ can ngăn:

“Thôi con còn bé em cứ chăm nó đi, tiền thì có bao nhiêu tiêu bằng ấy, anh lo được”.

Đúng là thời gian đó chồng em đi làm ra 10 đồng đưa vợ 8 đồng nhưng vẫn chẳng đủ tiêu. Em bán hàng lại có duyên, đơn về ầm ầm. Kiếm được tiền nên từ đó em ham, nghỉ luôn việc công ty để làm riêng. Mấy năm trước ông bà ngoại bán đất vườn chia cho con gái 1 tỷ nên em dồn góp vào mua được căn nhà này.

Ảnh minh họa: Pantip.com

Mua nhà xong thì em sinh thằng thứ 2. Cứ tưởng cuộc sống như vậy là ổn nhưng chồng em bắt đầu đổ đốn. Cách đây hơn tuần em thấy anh ấy biểu hiện lạ lắm. Nhiều lúc mình gọi mà cứ ngơ ngơ ra rồi thỉnh thoảng lại liếc liếc màn hình điện thoại.

“Có chuyện gì mà dạo này anh cứ thẫn thờ vậy?”

Lúc đầu anh còn giấu giếm, nhưng khi chuẩn bị đi ngủ thì chồng mới khai:

“Anh lỡ giấu em vay tiền để chung vốn làm ăn với bạn, giờ bị lừa nợ 100 triệu. Anh lo quá không biết làm sao để trả được cho người ta”.

Nghe chồng nói mà em sốc, tự nhiên anh lại vay nợ để làm ăn. 100 triệu đâu phải ít, nhưng thấy anh lo lắng vậy em cũng thương nên đành thở dài:

“Thôi đằng nào thì cũng nợ rồi, anh khất với người ta vài hôm rồi em gom vào xem đủ không”.

Thế mà ngay hôm sau em nhận được cuộc gọi của một cô gái. Cô ta khóc lu loa lên:

“Chị ơi, em có bầu với chồng chị nhưng anh ấy không chịu trách nhiệm với đứa bé. Em gọi không được vì aanh ấy trốn. Em đã biết cơ quan anh ấy rồi, nếu không đền bù thoả đáng như yêu cầu thì em sẽ làm cho chồng chị mất việc luôn”.

Nghe xong mà tai em ù đặc, tra hỏi chồng mãi cuối cùng biết không giấu được hắn mới khai ra là trót cặp bồ. Cô ả có bầu đòi bồi thường 100 triệu mới bỏ đứa nhỏ, buông tha cho hắn. Ả còn gửi video hai người tình cảm trong khách sạn doạ chồng em nếu không đưa tiền sẽ gửi hẳn lên cơ quan.

Chồng giờ khúm na khúm núm xin xỏ:

“Anh bị nó gài bẫy! Em tha thứ cho anh nhé, cố chạy giúp anh 100 triệu để nó ngậm mồm vào”.

“Anh không ỡm ờ thì ma nó gài”.

Giờ lão cứ năn nỉ ỉ ôi xin em 100 triệu để đưa ả kia chứ không sợ ảnh hưởng đến công việc. Nực cười thật, lúc vui vẻ thì chẳng nghĩ đến vợ con. Em có nên giúp chồng vì 2 đứa con không hay đuổi hắn ra khỏi nhà luôn các chị?

Ảnh minh họa: Sannook.com

Tổng hợp : Webtretho 

https://www.webtretho.com/p/chong-xin-100-trieu-de-boi-thuong-vi-lam-bo-co-bau-em-nen-dong-y-hay-duoi-han-khoi-nha

Chia sẻ bài viết:
X