Bất ngờ chuyển dạ nửa đêm, mẹ đành để con lớn ở nhà một mình, bé 3 tuổi thức giấc gào khóc thảm thiết

Nhiều bậc cha mẹ sẽ nói rằng khi sinh con thứ hai sẽ cho con lớn một người bạn đồng hành. Tuy nhiên, nếu không có người giúp chăm sóc, giúp đỡ thì sự quan tâm của cha mẹ sẽ dồn cho đứa con nhỏ. Điều này trái ngược hẳn ý định ban đầu.

Theo WTT, vì vậy, khi tính đến chuyện có thêm đứa con thứ hai, cha mẹ phải xem xét hoàn cảnh thực tế của gia đình mình. Nếu không, đứa trẻ phải san sẻ sự quan tâm với em mình từ khi còn rất nhỏ. Chẳng hạn như câu chuyện dưới đây.

Một bà mẹ 2 con bất ngờ phải sinh con vào lúc nửa đêm và để đứa con lớn ở nhà một mình. Kết quả là đứa trẻ tỉnh dậy và khóc lóc thảm thiết một mình. Điều này vô cùng đau khổ đối với người làm cha mẹ và bản thân đứa bé.

hình ảnh

Ảnh BJH

Trong đoạn clip do người mẹ chia sẻ, có thể thấy một em bé khoảng 3 tuổi đang ngồi trên chiếc giường nhỏ khóc lóc buồn bã. Chiếc giường nhỏ của em nằm cạnh giường lớn của mẹ nhưng hiện tại trên giường lớn không có ai.

Theo người mẹ, vì lập nghiệp xa quê hương nên ông bà 2 bên không thể giúp đỡ chăm sóc cháu. Chỉ có 2 vợ chồng trẻ đi làm, nuôi con. Ban ngày thì bé đi mẫu giáo, chiều tối vợ chồng chia việc ra mà làm. Người lo nấu nướng dọn dẹp, người chăm sóc con. Gia đình 3 người tuy neo đơn nhưng cũng tạm ổn với cuộc sống trước mắt.

hình ảnh

Ảnh BJH

Cặp vợ chồng luôn nghĩ rằng mình sẽ sớm có đứa con thứ hai, mục đích không gì khác ngoài việc cho đứa con lớn có chị có em. Họ hy vọng rằng khi sinh đứa con thứ hai, 2 chị em sẽ hòa thuận, đồng hành cùng nhau.

Khi con gái lớn được hai tuổi, người mẹ mang thai đứa con thứ hai như mong muốn. Hai vợ chồng rất hạnh phúc và nói với con gái rằng cô bé sẽ sớm có một em trai hoặc em gái. Người mẹ cảm thấy việc sinh con thứ hai sẽ không làm giảm bớt tình yêu của cha mẹ dành cho con gái đầu lòng. Họ cũng nghĩ rằng khi có thêm con, họ cũng sẽ không thiên vị đứa lớn hay đứa nhỏ. Tuy nhiên, đến gần ngày sinh, cặp vợ chồng phát hiện ra rằng có một số việc không đơn giản như họ nghĩ.

hình ảnh

Ảnh BJH

Theo ngày dự kiến ​​sinh, họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Chẳng hạn như ông bà nội sẽ có mặt sớm 2 tuần để có thể chăm sóc cháu gái ở nhà, trong khi cặp đôi sẽ tự lo liệu mọi thứ trong bệnh viện. Nhưng không như dự liệu, người mẹ chuyển dạ ở tuần 36, đột nhiên nửa đêm đau bụng. Nhìn thấy con gái vẫn đang ngủ say, hai vợ chồng đành phải để con ở nhà một mình và họ vội vã đến bệnh viện.

Khi đến bệnh viện, người mẹ lắng lấy điện thoại di động ra kiểm tra hệ thống giám sát. Lúc này cô mới nhận ra con gái đã tỉnh giấc. Cô bé thấy bố mẹ mình không có ở đó, trong nhà cũng không có ai. Một đứa trẻ 3 tuổi biết làm gì trong tình thế đó? Không có bố mẹ bên cạnh, bé gái chỉ biết khóc lóc thảm thiết trong phòng ngủ.

Lúc này, người cha đang trên đường về nhà, chuẩn bị đón con gái đến bệnh viện cùng với mình. Người mẹ lo lắng đến mức chỉ có thể an ủi con gái thông qua camera giám sát.

Bé gái 3 tuổi tội nghiệp nằm trên giường ôm gối khóc nói: Mẹ ơi, con rất muốn mẹ ôm con, mẹ đi sinh em à? Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm!

hình ảnh

Ảnh BJH

May mắn thay người cha đã kịp thời có mặt và đưa con gái đến bệnh viện chờ mẹ sinh. Ông bà 2 bên nghe tin cũng gấp rút từ quê lên thành phố để hỗ trợ. Người mẹ sau đó cũng đã sinh được 1 bé trai. Trong suốt quá trình sinh nở, hình ảnh cô con gái đơn độc một mình ở nhà khiến mẹ đau lòng không thôi.

Sau đó, người mẹ đã đăng cảnh này lên mạng. Cô cảm thấy rất có lỗi với con và mong muốn cố gắng hết sức để bù đắp cho con gái. Ai ngờ có con thứ hai lại là khởi đầu cho sự cô đơn của đứa con lớn. Người mẹ đột ngột đến bệnh viện sinh con vào lúc nửa đêm, để con gái lớn đang ngủ một mình ở nhà. Cô tưởng đứa trẻ sẽ ngủ đến sáng nhưng không ngờ con tỉnh dậy vào ban đêm, đau lòng khóc lóc. Người mẹ cảm thấy rất đau khổ. Con gái lớn chỉ mới 3 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ nhưng cô bé phải lớn lên một cách thụ động, điều này thật không công bằng. 

Theo nhiều bậc cha mẹ có kinh nghiệm, khoảng cách giữa đứa con lớn và đứa con thứ hai lý tưởng nhất là 4 tuổi. Nếu khoảng cách giữa hai đứa trẻ tương đối gần nhau và dưới 4 tuổi thì đó sẽ là một thách thức lớn. Cha mẹ chăm sóc 2 đứa con nhỏ sẽ vô cùng mệt mỏi và thiếu năng lượng. Chưa kể những công việc lặt vặt hàng ngày như cho trẻ sơ sinh ăn vào ban đêm, đưa trẻ đi khám bác sĩ, tiêm ngừa…Hai đứa trẻ trong gia đình đều còn nhỏ, sức đề kháng yếu, nếu một bé bị bệnh thì bé còn lại cũng sẽ nhanh chóng bị lây. Nếu 2 đứa trẻ sinh gần nhau thì một áp lực khác đối với cha mẹ đến từ tài chính. Các khoản chi tiêu trong những năm đầu sau khi trẻ chào đời rất cao. Các chi phí hàng ngày như sữa bột, tã lót, tiêm chủng … thường khiến các bậc cha mẹ cảm thấy căng thẳng. Nếu cả hai trẻ đều dưới 3 tuổi thì chi phí cho những vật dụng tiêu dùng hàng ngày này sẽ tăng gấp đôi, chưa kể các chi phí khác như đưa trẻ đi khám bác sĩ, đăng ký cho trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo và các chi phí khác. Nếu chênh lệch tuổi tác của hai bé trên 4 tuổi thì áp lực đối với cha mẹ sẽ giảm đi rất nhiều.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bat-ngo-chuyen-da-nua-dem-me-danh-de-con-lon-o-nha-mot-minh-be-3-tuoi-thuc-giac-gao-khoc-tham-thiet-d223268.html