Xúc động với “người mẹ vĩ đại” quyết tìm lại bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Mới đây, một câu chuyện đã khiến nhiều người xúc động. Cụ thể có một người phụ nữ ở Trung Quốc, nhận nuôi một cô con gái và hiện tại muốn giúp cô con nuôi của mình tìm lại được bố mẹ nuôi. Được biết, người phụ nữ này có tên Tian Chen (47 tuổi),

Mới đây, một câu chuyện đã khiến nhiều người xúc động. Cụ thể có một người phụ nữ ở Trung Quốc, nhận nuôi một cô con gái và hiện tại muốn giúp cô con nuôi của mình tìm lại được bố mẹ nuôi.

Được biết, người phụ nữ này có tên Tian Chen (47 tuổi), hiện đang sinh sống ở tỉnh An Huy – Trung Quốc, bà nhận nuôi cô con gái tên Feng Xiang cách đây 19 năm.

Bà cảm thấy vui mừng vì chỉ sau 40 ngày (kể từ ngày 7/8), việc tìm kiếm đã thành công, tìm được bố mẹ ruột cho con. Bà Tian đã cho đăng một đoạn video lên Douyin cùng với sự hỗ trợ từ các nhân viên phi chính phủ đã nhanh chóng tìm ra người thân của con gái bà.

con gai

Kể về câu chuyện của mình, bà Tian kể cách đây gần 20 năm đã nhận nuôi Feng, lúc đó đứa trẻ mới chỉ 7 ngày tuổi. Cô con gái là con của người đồng nghiệp cũ, làm việc tại một nhà máy ở tỉnh Quảng Đông.

Hai gia đình ký thỏa thuận nhận nuôi vào năm 2003.

Nguyên nhân khiến bà Tian nhận nuôi do phía bố mẹ ruột của Feng cho biết hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chỉ nuôi được người con cả. Bố mẹ ruột của Feng hoàn toàn tự nguyện cho Feng đi làm con nuôi.

Sau đó, hai bên gia đình vẫn thường xuyên liên lạc. Tuy nhiên, sau 3 năm thì bị mất liên lạc do bà Tian chuyển đi nơi khác sống và chia tay chồng.

Được biết, chồng của bà nuôi người con cả, còn bà tiếp tục nuôi Feng. Bà mong muốn con gái sẽ tìm lại được bố mẹ ruột.

Bà cảm thấy xúc động khi nghe được những câu chuyện gia đình chia cách, nên thấy thương cô con gái nuôi của mình:

“Những lúc xem tin tức trên tivi về chuyện nhiều gia đình bị chia cách vì những lý do khác nhau, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi vẫn luôn hy vọng có thể giúp con gái nuôi tìm lại được bố mẹ đẻ để con bé biết được nguồn gốc của mình và nơi mình sinh ra” – bà từng chia sẻ.

Bà còn rộng lượng tới mức tùy thuộc vào quyết định của con, sau khi con tìm lại được bố mẹ ruột:

“Dù con gái có đưa ra lựa chọn như thế nào sau khi liên lạc được với bố mẹ đẻ, tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của con. Dù con bé sống ở đâu, chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tình cảm mẹ con của hai chúng tôi”, bà Tian chia sẻ.

Sau khi tìm lại được con gái, bố đẻ của cô Feng nói với trang Red Star News rằng chuyện tìm lại được con gái là một “hạnh phúc bất ngờ”.

Ông cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh con trở lại. Nhưng nếu con muốn sống với bố mẹ nuôi, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của con”.

Chia sẻ bài viết:
X