Xúc động với cậu bé cho bạn xem chân giả: Mong con sau này đủ mạnh mẽ để không phải chịu tổn thương

Mới đây, MXH Weibo Việt Nam đã chia sẻ một hình ảnh vô cùng xúc động khi nói về cậu bé 4 tuổi có chiếc chân giả đã vô tư kéo quần lên cho những người bạn của mình xem. Người mẹ một phần lo lắng cậu con trai của mình sẽ tự ti và

Mới đây, MXH Weibo Việt Nam đã chia sẻ một hình ảnh vô cùng xúc động khi nói về cậu bé 4 tuổi có chiếc chân giả đã vô tư kéo quần lên cho những người bạn của mình xem. Người mẹ một phần lo lắng cậu con trai của mình sẽ tự ti và chịu tổn thương nhưng một phần cũng hy vọng con thoải mái đối diện với khiếm khuyết trên cơ thể.

cau be

Được biết, cậu bé trước đây từng bị t.ai nạ.n lúc 2 tuổi và một chân đã mất đi vĩnh viễn.

Mẹ cậu bé nhìn con trai mà lòng quặn thắt vì thương.

Cậu bé sau khi biết mẹ đang quay video nhưng cũng không phản ứng gì và tiếp tục thoải mái cho những người bạn của mình xem. Thậm chí cậu bé còn kể cho bạn nguyên nhân tại sao lại như vậy.

Nhìn thấy cảnh này, người mẹ có suy nghĩ không biết có tiến đến ngăn cản cậu con trai hay không. Nhưng người mẹ lại cho rằng có lẽ con mình sẽ có suy nghĩ của riêng mình.

Điều người mẹ mong muốn đó là con trai mình từ nay về sau sẽ không phải tự ti hay chịu những tổn thương, sẽ không bị bạn bè trêu trọc.

Sau khi hình ảnh này được chia sẻ trên MXH, có rất nhiều người bày tỏ sự xúc động:

Không phải ai cũng đủ can đảm cho người khác thấy những khuyết điểm của mình.

-Con còn nhỏ những đã biết tự mình đối diện với sự thật, chắc chắn tương lai con sẽ thành công …

-Ôi không nên giấu con đi là hỏng cả 1 cuộc đời con. Phải trân trọng cơ thể mình, yêu thương những gì mình đang có và coi mình là bình thường ạ.

-Để con tự tin đối mặt là rất chuẩn, bé dễ thương quá.

-Không phải đứa trẻ nào cũng đủ can đảm để đối diện với khiếm khuyết càng không phải đứa trẻ nào cũng đủ bao dung để bỏ qua khiếm khuyết đó mà chơi với bạn.

-Không có gì phải giấu cả. Nếu có thể hãy hướng các con nhìn nhận nó với sự thoải mái tự nhiên nhất và không có sự kỳ thị là tốt nhất.

-Hãy để con đối diện với khiếm khuyết từ bé. Em cũng là một người bị khiếm khuyết về chân, từ nhỏ cũng đã nhận thực được về nó và chấp nhận sống cùng nó. Khi đi đến nơi lạ, những ánh mắt cũng làm bản thân chạnh lòng 1 tý nhưng rồi cũng qua. Cố gắng lên chàng trai mạnh mẽ.

-Thấy thương với sự ngây thơ của con, có lẽ con sẽ không biết đó là sau này người ta sẽ nhìn con với ánh mắt thương hại, mong con sau này vượt qua mọi tự ti và thành công.

 

Chia sẻ bài viết:
X