Xúc động vợ liệt sĩ công an đặt phôi để sinh con, thỏa tâm nguyện có con của chồng

Các con chính là món quà kỳ diệu mà cuộc sống mang đến, đó chính là động lực to lớn để giúp người phụ nữ này mạnh mẽ và vui vẻ hơn sau khi phải chịu nỗi đau, mất mát quá lớn.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, chị Trần Thị Quyên (SN 1990, quê Bắc Ninh, hiện đang sống ở Long Biên, Hà Nội) kết hôn với Thượng úy công an Nguyễn Tuấn Minh vào năm 2016.

Thời điểm đó, anh Minh đang công tác tại Công an huyện Lý Nhân, Hà Nam, còn chị Quyên làm việc ở Hà Nội nên anh chị phải sống xa nhau. Cũng vì vậy mà sau khi kết hôn được 3 năm, đôi vợ chồng trẻ dù rất mong mỏi nhưng chưa được làm bố, làm mẹ.

Năm 2019, vợ chồng anh Minh, chị Quyên quyết định đến bệnh viện nhờ hỗ trợ sinh sản, gửi phôi tại bệnh viện và dự định sẽ sinh con khi điều kiện ổn định. Tháng 9/2020, anh Minh chuyển về công tác tại Công an xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Nhận công tác mới, anh Minh bộn bề công việc, lại càng ít thời gian về thăm vợ hơn. Thượng úy dự định, khi hoàn thành đợt thu thập dữ liệu công dân sẽ xin nghỉ phép, về đưa vợ vào viện đặt phôi.

Thế nhưng, ước nguyện chưa kịp thực hiện. Chiều 10/11/2020, anh Minh đã h..y s.i.nh khi mới tròn 30 tuổi, trong khi làm nhiệm vụ. Đau đớn tột cùng trước sự ra đi của người chồng trẻ, dù không muốn tin nhưng chị Quyên cũng đành phải chấp nhận sự thật.

Nỗi đau dần nguôi đi, chị Quyên quyết định thực hiện tâm nguyện của chồng, là sinh cho anh những đứa con. Gia đình hai bên đều khuyên chị Quyên suy nghĩ kỹ, vì chị còn quá trẻ, hơn nữa, việc một mình nuôi con không phải điều dễ dàng. Song chị Quyên vẫn quyết tâm.

Tháng 8/2021, chị Quyên chuyển phôi thành công và mang thai đôi. Suốt thai kỳ, người mẹ trẻ luôn cố gắng giữ tâm thế lạc quan, bình tâm. Chị luôn cảm nhận anh Minh vẫn đang dõi theo, bảo vệ cho 3 mẹ con.

Tháng 4/2021, chị Quyên sinh con bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thứ 37. Hai bé sinh đôi một trai, một gái chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của chị Quyên và gia đình nội ngoại. Hiện tại, hai bé đã được gần 7 tháng tuổi, trộm vía ăn ngoan, ngủ ngoan.

Anh Minh đã ra đi mãi mãi, đó là sự thật đau đớn và khốc liệt, dù tôi không muốn tin, không muốn nghĩ đến thì vẫn phải đối diện và chấp nhận. Bao nhiêu dự định của hai vợ chồng chưa kịp thực hiện giờ thành dang dở. Tôi chưa kịp sinh con cho anh ấy. Càng nhớ thương anh, tôi càng quyết tâm sẽ một mình sinh con”, người vợ trẻ nói trong nước mắt.

Chị chia sẻ: “Hai con đến bên tôi, như một món quà diệu kỳ mà cuộc sống mang đến, xoa dịu nỗi đau hằn sâu trong tim bố mẹ, người thân đôi bên gia đình. Hai cháu khỏe mạnh, kháu khỉnh là nguồn động lực to lớn để mẹ chồng tôi vững tâm chiến đấu với bệnh tật. Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của chồng tôi. Để lớn lên, các con tôi luôn tự hào về cha – người chiến sĩ CAND luôn vì dân vì nước”.

2 năm qua, hình ảnh của người chồng quá cố chưa một ngày mờ đi trong tâm trí chị Quyên. Nhưng nhờ có các con, nỗi buồn của chị cũng dần cất sâu. Người mẹ trẻ không mong gì hơn là có thể cố gắng nuôi dạy con thật tốt, trở thành người có ích cho xã hội.

Sau khi đọc được câu chuyện này có nhiều người cảm thấy cảm động, nhận xét người phụ nữ này bản lĩnh, nghị lực. Cầu chúc cho 3 mẹ con luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/xuc-dong-vo-liet-si-cong-an-tu-dat-phoi-de-sinh-con-thoa-tam-nguyen-co-con-cua-chong-d153452.html
X