Xúc động khoảnh khắc cô bé học sinh lớp 3 dắt em trai cùng đến trường vì không muốn nghỉ học

Cả hai chị em còn nhỏ tuổi mà ngoan ngoãn và hiểu chuyện quá. Cầu mong hai chị em sẽ luôn mạnh khỏe, an nhiên một đời...

Mới đây, trên MXH có một cô giáo đã chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một em học sinh nữ đến lớp và dắt theo cậu em trai của mình đi cùng đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

Được biết, cô bé học sinh này có tên Y.T hiện đang học lớp 4 ở tỉnh Kon Tum, vì ham học không muốn phải nghỉ học, đồng thời vẫn có thể phụ giúp cha mẹ trông em vì vậy em mới quyết định đưa em đi theo mình.

Cụ thể, theo báo Lao Động, cô bé Y.T, học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) được cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương quay lại cảnh em dắt em trai đến trường.

Khoảnh khắc này khiến bao nhiêu người cảm thấy xúc động bởi vì cô bé học sinh còn nhỏ nhưng vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện… Còn cậu em trai đi cùng cũng ngoan không kém, chân em không đi dép, đi cùng chị và không hề quấy khóc, …

Cậu em trai ngồi ngoan để chị học bài, ngồi im trên ghế và không rời chị gái nửa bước…

Được biết, nhà Y.T có 3 chị em, anh trai lớn đang học lớp 6.

Y.T chia sẻ rằng vì mẹ em bị sốt nên đến bệnh viện chữa bệnh, còn cha lên rẫy làm việc.

Ở nhà không có ai trông em nên cô bé dẫn em theo cùng…

Cô giáo của em Y.T cũng chia sẻ với báo Người Lao Động rằng em Y.T rất chăm ngoan và ham học. Vì vậy mới dẫn theo em trai đến trường.

Vì thương hoàn cảnh của hai chị em, cô Hương đã lấy quần áo, bánh kẹo mà nhà hảo tâm ủng hộ để tặng em trai của Y.T.

Câu chuyện hiện thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người thương hai chị em Y.T, khen hai chị em ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Có nhiều bình luận đáng chú ý, khen ngợi hai chị em:

Có những cảm xúc thật khó diễn tả khi xem clip này chúc hai em nhỏ thật nhiều sức khỏe thương hai em thật nhiều

-Thương 2 em quá, bé nhỏ hiểu chuyện không quấy chị.

-2 chị em bé ngoan dễ thương quá! Bé gái sau này trưởng thành sẽ là người phụ nữ đảm đang.

-Thương 2 chị em quá, tôi cũng là giáo viên vùng núi nên biết cảnh học sinh thiếu thốn như thế nào. Trời rét lạnh mà cứ 1 cái áo mỏng manh tới lớp thôi.

-Một em bé ngoan, 1 người chị hiểu chuyện và tuyệt vời.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/xuc-dong-hinh-anh-co-be-dat-em-cung-den-truong-vi-khong-muon-nghi-hoc-d155975.html
X