Xúc động hình ảnh người bố đưa con gái đi sinh: Không ai yêu thương con bằng cha mẹ

Đọc xong câu chuyện khiến nhiều người đồng cảm và xúc động. Trong đó có bình luận đáng chú ý: "Chẳng ai tốt bằng người sinh ra mình đâu. Chỉ có bố mẹ mới thương mới xót mình thôi".

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ câu chuyện gây chú ý về hình ảnh người bố đưa con gái ruột đi sinh ở bệnh viện khiến nhiều người không khỏi xúc động. Theo như lời của người con gái chia sẻ, ban đầu theo kế hoạch là mẹ ruột sẽ đưa cô đi sinh và để bố cô ở nhà đưa cháu trai đầu đi học. Tuy nhiên, đến đúng thời điểm cô sinh con thì cậu con trai lại bị ốm nên kế hoạch phải thay đổi. Cậu bé bình thường rất quấn quýt với bà ngoại và bà cũng thạo hơn trong việc chăm cháu.

Lúc này, mẹ của cô đã khóc vì thương con, còn bố cô không nói gì mà lặng lẽ đến viện vào ngày cô con gái mổ sinh.

“Khi bước ra ngoài phòng mổ, những người khác có chồng hoặc mẹ đẻ và nhiều người đi cùng chăm. Còn mình lại là bố, nhìn bố lủi thủi một mình tay xách nách mang rất nhiều đồ mà thấy thương lắm. Nhưng mình không dám khóc, cố nén lại, chỉ cười và bảo: “Con không đau đâu” để bố đỡ lo” – người phụ nữ này kể lại câu chuyện của mình.

Bố của cô là người một tay bố chăm sóc con gái sau sinh. Được biết, người bố gần 50 tuổi, ngày thường quen với việc làm nông, làm đồi và chưa phải chăm em bé bao giờ. Tuy nhiên, khi vào vào viện cùng con gái lại thức cả đêm để trông cháu.

Cha mẹ luôn là người yêu thương con cái vô điều kiện…

Cháu khóc lại chạy ra ngoài nhờ các cô y tá pha sữa cho, học cách cho cháu ăn. Lần đầu tiên nên bố cứ run, sợ làm cháu đau. Y tá làm gì, bố sẽ chăm chú nhìn để biết cách làm theo. Ai thấy cũng khen ông chăm cháu cẩn thận, chu đáo làm mình cũng thấy hạnh phúc” – người con gái hạnh phúc khi thấy cảnh ông ngoại chăm cháu.

Bên cạnh việc chăm cháu rất khéo, người đàn ông này còn chăm sóc con gái, lo việc cơm nước, bê cơm tận giường, đỡ con gái dậy ăn và dọn dẹp.

Đêm cháu khóc, ông cũng tự dỗ và không gọi con gái vì muốn để con nghỉ ngơi.

Bố cứ quanh quẩn với 2 mẹ con mình, lo xong cho con với cháu bố mới ăn uống. Có hôm đói cũng chỉ khẽ khàng pha mì tôm chứ không dám lên căng tin ăn vì sợ gây tiếng động cháu thức giấc hoặc nhỡ 2 mẹ con cần gì lại không kịp có mặt“.

Theo như lời của cô con gái chia sẻ, trong cuộc sống thường hay bất đồng quan điểm với bố, hiếm khi chia sẻ. Tuy nhiên, khi con gái cần có người ở bên cạnh chăm sóc thì bố có mặt. Người bố này bỏ qua mấy lời bàn tán “đàn ông ai đi chăm bà đẻ”, để vào viện khiến cô con gái chỉ muốn trực trào khóc.

Bố hay mắng nhưng lại rất thương con cái. Lúc nào cũng so sánh, khen con người ta nhưng thực tế trong lòng luôn đặt con mình là nhất. Miệng lúc nào cũng càu nhàu nhưng đôi khi vẫn phụ vợ, phụ con dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, giặt quần áo. Nhiều khi bố cũng bảo thủ chẳng nhận sai nhưng lại âm thầm đi tìm hiểu rồi thay đổi bản thân” – cô con gái nhận xét về bố của mình.

 

Tuy đôi khi lời nói và hành động của bố cứ mâu thuẫn, yêu thương con mà ngại thể hiện. Tuy nhiên, người con gái cuối cùng khẳng định một câu không đâu bằng bố mẹ, bằng gia của mình. Cô cảm thấy thật sự biết ơn vì bố đã không bỏ rơi cô.

Sau khi câu chuyện này chia sẻ lên MXH đã thu hút sự chú ý của mọi người, khiến ai nấy đều rưng rưng xúc động. Có một chi tiết một CMM chia sẻ đó là người phụ nữ trong câu chuyện trên không ở cùng chồng vì đã ly hôn khi đang mang bầu bé thứ 2. Vì vậy, đó chính là lý do tại sao bố ruột đưa đi sinh.

Bên cạnh đó có rất nhiều bình luận thu hút sự chú ý khác như:

Suy cho cùng, đi trăm nơi không đâu bằng nhà, gặp vạn người không ai tốt bằng cha mẹ. Bố chẳng có tài sản gì ngoài các con. Thời gian làm bố già nua, lẩm cẩm, giáo điều, nhưng bố có tình yêu, tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về.

-Còn bố đã là 1 điều quá may mắn với bạn rồi.

-Y hệt bố mình vậy. Con gái chăm cháu ốm trong viện, trưa tối nào cũng tự nấu cơm ngon mang vào cho con. Mẹ thì ở nhà chăm đứa lớn.

-Khi đi sinh ai đưa, ai chăm, ai ở cạnh đều cảm thấy xúc động hết. Đây lại là bố, xúc động vì ai cũng có thể rời bỏ mình trừ bố mẹ. Mình đồng cảm với bạn. Hãy làm những gì tốt đẹp nhất cho bố mẹ khi còn có thể bạn nhé.

-Người đàn ông duy nhất yêu thương ta vô điều kiện và không phản bội ta.

-Chỉ có người đẻ ra mình và người mình sinh ra là thật sự yêu thương mình vô điều kiện thôi.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/xuc-dong-hinh-anh-nguoi-bo-dua-con-gai-di-sinh-khong-ai-yeu-thuong-con-bang-cha-me-d152562.html
X