Xúc động hình ảnh người bố dậy lúc 3h sáng, lặng lẽ ngồi buồn 1 mình trong ngày cưới của con gái

Hình ảnh người bố trong câu chuyện này cũng giống như bao người bố khác, luôn yêu con một cách thầm lặng, không nói ra nhưng luôn ấm áp. Thật sự xúc động...

Những người cha người mẹ luôn yêu thương con theo cách riêng của mình, có người thì thể hiện ra ngoài nhưng cũng có người lại âm thầm, lặng lẽ yêu thương, quan tâm mà không nói thành lời.

Mới đây, trên MXH có một tài khoản của một cô con gái đã chia sẻ những hình ảnh về người bố của mình. Hình ảnh người bố dậy lúc 3h sáng, có lẽ vì ngày cưới con nên hồi hập, lo lắng nhiều nên đã mất ngủ. Cụ thể cô con gái có tài khoản Tóc Ngắn chia sẻ:

Hôm nay em mình mở cam xem lại ngày đám cưới của nó. Vô tình thấy 3h sáng bố chẳng ngủ, ra bàn ngồi một mình trong bóng tối như vậy, cả 2 chị em tự dưng thấy mắt cay xè. Những yêu thương chưa bao giờ bố nói thành lời“.

Hình ảnh người bố ngồi trầm ngâm, lặng lẽ, có lúc lại ngoảnh sang nhìn tên của con in trên bảng tên cô dâu chú rể.

Có lẽ, ông bố đang có rất nhiều tâm sự nên lại không thể tâm sự với ai…

Hai người con khi nhìn lại những hình này đều cảm thấy thương người bố. Còn phía CDM cũng thấy xúc động, như nhìn thấy hình ảnh, bóng dáng cha mình.

Cụ thể, có rất nhiều bình luận từ phía CDM như:

Ước gì sau này ngày vui của con có sự chứng kiến của bố mẹ!

-Ba tôi là người hướng nội. 1 ngày nói chuyện chưa tới 10 câu. Vậy mà ngày đám cưới của chị hai tôi, ba ngồi ủi đồ mà ổng khóc, gọi kêu là ba nhớ con.

-Thấy những ai còn bố thật hạnh phúc nhất là những ngày quan trọng của cuộc đời được hưởng trọn vẹn sự đầy đủ. 

-Bố luôn vậy, chẳng bao giờ nhận mình vất vả, chẳng bao giờ kể công nhưng luôn thầm lặng như thế. Trong cuộc sống Mẹ luôn là người gần gũi, thể hiện tình cảm nhiều hơn với con cái, nhưng bố vẫn luôn là người gánh vác những “công to việc lớn”, nếu thiếu đi người chồng, người cha trong gia đình, con cái sẽ thiệt thòi nhiều lắm.

-Bố tôi không nói nhưng ngày cưới tôi cứ nằm trong buồng không muốn ra khỏi phòng luôn, giờ mới hiểu đàn ông thương con không nói đâu. 

-Bố không bao giờ nói hay thể hiện ra bên ngoài. Nhưng bố là người luôn yêu thương quan tâm chăm sóc theo cách riêng của bố. Hơn 12 năm lấy chồng rồi nhưng mỗi lần về nhà mình sợ nhất là nhìn ánh mắt của bố buồn. Sợ lắm ánh mắt đấy không bao giờ diễn tả được những cái bố lo lắng cho mình.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/xuc-dong-hinh-anh-nguoi-bo-day-luc-3h-sang-lang-le-ngoi-buon-1-minh-trong-ngay-cuoi-cua-con-gai-d153147.html
X