Xúc động hình ảnh cô giáo thông báo không nhận quà từ phụ huynh trong ngày Nhà giáo VN 20/11

Nhiều người cho rằng giáo viên như này bây giờ hiếm và tìm đâu ra một nhà giáo chân chính như vậy nữa... Thế nhưng, thật ra nhiều người tặng quà cho thầy cô giáo của con mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là cảm ơn thầy cô đã vất vả dạy dỗ chăm sóc các con... Các thầy cô xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp mà!

Mới đây, trên fanpage facebook có chia sẻ hình ảnh kèm nội dung gây chú ý. Cụ thể, tài khoản này là một phụ huynh có con học lớp 5 và đã chia sẻ tin nhắn mà cô giáo nhắn gửi lên nhóm lớp. Chị cho biết, tin nhắn là của cô giáo chủ nhiệm của con mình, cô chính là người khiến chị cảm thấy kính nể nhất từ trước đến nay.

Cô vừa có tâm vừa có tầm, đạt nhiều giải thưởng trong ngành giáo, nhưng không hề kiêu ngạo, hết lòng vì nghề giáo, vì học trò của mình. Năm nay bé nhà mình học cuối cấp mình cũng rất lo và nhiều lần liên hệ xin cô nhận dạy thêm giúp, nhưng cô luôn từ chối và khuyến khích các phụ huynh trong lớp không nên cho các bé đi học thêm. Cô luôn dành thêm ít nhất 60′ mỗi ngày để kèm thêm cho cả lớp, mà không lấy thêm bất cứ đồng nào. Cô theo dõi sát sao từng học sinh, liên hệ với từng phụ huynh để báo cáo tình hình học tập của các bé và nhờ gia đình hỗ trợ” – phụ huynh chia sẻ về cô giáo của con.

Được biết, lớp của con vị phụ huynh này lại là lớp có mặt bằng học lực chung kém nhất khối, có nhiều học sinh ngồi nhầm lớp. Mặc cho giáo viên cả trường đều ngao ngán, nhưng chỉ có mỗi cô vẫn luôn nhiệt tình với lớp, mặc dù nhận lớp như vậy sẽ kéo thành tích thi đua của cô xuống nhưng cô vẫn không nản.

Theo chia sẻ của phụ huynh này, dịp 20/10 vừa rồi cô không nhận quà hay phong bì của bất cứ phụ huynh nào, và đến 20/11 cô cũng nhắn tin lên nhớm lớp là không nhận bất cứ quà gì.

Việc làm này của cô giáo khiến phụ huynh cảm thấy nể phục tấm lòng của cô, chịu thương, chịu khó,… Hầu hết các phụ huynh trong lớp điều rất biết ơn cô, nhờ cô mà các bé tiến bộ rõ rệt hằng ngày, ngoan hơn, chăm học hơn nhưng không biết cảm ơn cô thế nào vì cô xứng đáng được những gì tốt nhất.

Cụ thể nguyên văn đoạn tin nhắn mà cô giáo nhắn: “Giáo viên chủ nhiệm xin thông báo với toàn thể quý phụ huynh là: Ngày 20/11 sắp tới, giáo viên chủ nhiệm không nhận bất kì món quà tặng nào của quý phụ huynh, dù là một cành hoa. Mong phụ huynh thông cảm. Xin trân trọng cảm ơn“.

Phía dưới bài đăng có rất nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự quan tâm, nêu lên ý kiến. Trong đó, có một tài khoản cũng để lại bình luận giáo viên mầm non ở địa phương cũng ra thông báo tương tự đến với các phụ huynh: “Thưa quý phụ huynh. Nhà trường xin cám ơn sự yêu thương của quý phụ huynh dành cho các dì nhân ngày Nhà giáo. Nhưng các dì xin không nhận bất kỳ tặng phẩm nào. Rất mong quý phụ huynh thương hợp tác. Nhà trường xin cảm ơn“.

Có rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự quý trọng, nhớ lại những ký ức về giáo viên cũ trước đây mà không khỏi xúc động:

-Những giáo viên như này mình luôn biết ơn và cố gắng tìm cách để tri ân.

-Hồi còn làm giáo viên, học sinh mình đều là dân tộc thiểu số, tụi nhỏ tặng mình hoa dã quỳ, hoa xuyến chi, hoa cỏ lau, đứa thì tặng bí đỏ khổng lồ, bí đao đại bát, dù bó hoa có ngứa 1 xíu, nhanh héo 1 xíu, nhưng dễ thương vô cùng tận.

-Thầy dạy hóa cấp 3 của mình hồi đó cũng không nhận quà hay phong bì. Học trò đến nhà thầy cũng khóa cổng không tiếp. Thầy bảo sau này trưởng thành đi làm rồi có tiền rồi. Tặng thì thầy xin nhận. Mình còn thấy học trò cũ tặng thầy cái cặp đi dạy 16 năm rồi thầy vẫn giữ như mới.

-Tìm đâu ra một nhà giáo chân chính như vậy nữa.

-Thiệt ra đó giờ có tặng quà cho thầy cô giáo mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ chăm sóc con mình và cũng một phần hỗ trợ thầy cô (vì lương giáo viên đâu bao nhiêu).

Nên đối với mình, thầy cô dù nhận hay không nhận quà thì cũng đều đáng kính như nhau nếu đó là một người giáo viên có tâm với học trò.

Tuy nhiên, đọc bài này làm mình rất nhớ về những thầy cô ngày còn nhỏ của mình, thời mà quà ngày nhà giáo thường là cục xà bông, tấm thiệp, ai sang hơn thì sấp vải áo dài còn có khi không có gì. Nhưng mà thầy cô nào cũng tận tâm với học sinh hết dù lớp rất quậy.

-Giáo viên như này bây giờ hiếm thật sự, thật tuyệt vời.

-Nhiều khi mình tặng quà cho cô không phải để nịnh cô hay chạy theo phong trào mà thật sự là quý cô nên mới tặng cho cô.

-Tôi cũng là giáo viên, tôi ủng hộ điều này. Nhiều năm ko có quà tôi thấy cũng bình thường. Nhưng đến 20-11 tôi vẫn thích được tặng thiệp chúc mừng. Cảm thấy có kỷ niệm để lưu lại.

Trên đời này thật may là vẫn còn nhiều thầy cô và các anh chị ở các nghề nghiệp khác sống vì lý tưởng nghề nghiệp, cống hiến giúp người chứ không sống vì lợi ích.

-Mình cũng có con nhỏ đang học mẫu giáo, thật ra tặng quà cho cô trong ngày này là chỉ để cảm ơn các cô đã quá vất vả chăm lo cho các bé thôi. Thấy các cô quay còn hơn chong chóng. Gặp phải mình có 1 đứa còn muốn xỉu ngang.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/xuc-dong-hinh-anh-co-giao-thong-bao-khong-nhan-qua-tu-phu-huynh-trong-ngay-nha-giao-vn-20-11-d30046.html
X