Xúc động hình ảnh bố mẹ dậy từ sớm tinh mơ, thịt gà cho con gái mang về nhà chồng

Còn bố mẹ là còn chỗ dựa, còn lối đi về. Ai còn cha mẹ xin đừng làm ba mẹ khóc nhé... Nhìn hình ảnh này mà nhớ bố mẹ quá...

Mới đây, một tài khoản MXH đã xúc động chia sẻ lại hình ảnh bố mẹ của mình dậy từ sớm để chuẩn bị gà cho con gái mang về nhà chồng. Cô cảm thấy vô cùng xúc động trước tình yêu thương, sự quan tâm của bố mẹ và cảm thấy không nỡ xa bố mẹ.

Cụ thể, tài khoản này để lại dòng trạng thái:

5h sáng bật dậy đi vệ sinh thấy ba mẹ đang làm thịt gà. Vì sáng 7h mình lại quay trở lại nhà chồng để tiếp tục công việc. Nhìn khoảnh khắc này mình chỉ muốn khóc và không muốn đi xa chút nào…

Thực sự nhìn mấy cảnh này mình cảm thấy buồn và trách ba mẹ tại sao cứ làm khổ bản thân. Nhiều lúc muốn ba mẹ bớt quan tâm lại để cho ba mẹ đỡ khổ. Nhưng đúng là trên cuộc đời này, chẳng có ai thương con vô điều kiện như ba mẹ, ba mẹ có thể nhịn đói, nhịn khát để để dành tất cả cho các con. Có khi có con gà, con vịt nuôi vài tháng cũng phải đợi con cái về mới dám thịt“.

Có lẽ đây là hình ảnh quen thuộc mà những người con thường thấy khi mỗi dịp đi đâu xa về nhà, nhất là các cô con gái đã đi lấy chồng về chơi với bố mẹ đẻ…

Dù con có trưởng thành, dù có ở độ tuổi nào thì cha mẹ vẫn luôn dõi theo, yêu thương, quan tâm và dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình…

Cha mẹ có thể chịu vất vả, khổ cực nhưng chỉ cần con cái luôn ấm êm, hạnh phúc, bình an là bố mẹ đủ cảm thấy vui vẻ và an lòng…

Có nhiều người không khỏi xúc động khi xem được những hình ảnh này:

Mình là con trai mà nghe bạn kể mình còn muốn khóc.

-Nhà mình cũng y hệt thế. Lúc nào cũng về ng không. Nhưng lúc đi lại tay xách nách mang. Cái gì cũng gói gém để giành cho con cháu. Cứ bảo: ở nhà còn đầy, có ăn đến đâu mà. Sợ mình thấy nhiều quá toàn giấu chỗ nọ, xếp chỗ kia. Nhiều khi cứ ns cáu để bme bớt quan tâm lại nhưng nghĩ mà thương… Đúng là không ai cho đi mà không tính toán trừ bố mẹ.

-Giống mình, con mà về là cả ba cả mẹ bỏ cả ngày để chuẩn bị đủ thứ cho con để tối con lên xe mang về, thương ba mẹ thật nhiều.

-Bố tôi cũng vậy, cứ tết đến là dậy sớm thịt lợn. Cái gì ngon nhất là gói phần các con. Chuẩn bị từ quả bưởi gửi lên Hà nội cho con bầy mâm ngũ quả cho đẹp. Còn bố mẹ là còn chỗ dựa còn lối đi về.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/xuc-dong-hinh-anh-bo-me-day-tu-som-tinh-mo-thit-ga-cho-con-gai-mang-ve-nha-chong-d22837.html
X