Xúc động hình ảnh ông bố đi nhặt ve chai để mua đồ tẩm bổ cho con gái mới sinh

Hình ảnh cụ ông thân hình gầy gò, làn da nhăn nheo, khuôn mặt khắc khổ cặm cụi nhặt nhạnh từng chiếc chai lo, giấy vụn mong đổi lấy được vài đồng bạc lẻ, về mua cho con gái mới sinh chiếc chân giò ăn cho có sữa khiến ai nấy cũng phải nghẹn ngào.

Hình ảnh cụ ông thân hình gầy gò, làn da nhăn nheo, khuôn mặt khắc khổ cặm cụi nhặt nhạnh từng chiếc chai lo, giấy vụn mong đổi lấy được vài đồng bạc lẻ, về mua cho con gái mới sinh chiếc chân giò ăn cho có sữa khiến ai nấy cũng phải nghẹn ngào.

Trên thế gian này, bố mẹ là người yêu thương con cái vô điều kiện. Họ luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho các con, dẫu bản thân cơm không đủ no, áo không đủ mặc song mong con cái được chăm sóc đủ đầy nhất có thể. Mới đây, một clip được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội nhận nhiều chú ý, câu chuyện về một cụ ông đi nhặt ve chai để kiếm vài đồng bạc lẻ mua đồ tẩm bổ cho cô con gái vừa mới sinh xong.

Cụ ông đêm hôm vẫn ra đường nhặt ve chai để bán kiếm tiền mua chân giò tẩm bổ cho con gái mới sinh.

Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu: “Tình cảm phụ tử thiêng liêng”, đừng thấy cha lạnh lùng mà nghĩ cha không hiểu gì, cha không biết gì bởi cha là trụ cột gia đình, cha gánh trên vai cơm áo gạo tiền nên cha cần nghiêm khắc dạy dỗ các con nhưng sâu tận trái tim cha, các con là máu là thịt của cha, cha yêu thương các con rất nhiều, dẫu cha có phải đánh đổi tất cả cũng muốn các con bình an, khỏe mạnh là cha đã mãn nguyện lắm rồi.

Vì con gái ông cụ chẳng ngại khó khăn.

Được biết, cụ ông đã lớn tuổi, thân hình gầy gò, làn da nhăn nheo, khuôn mặt khắc khổ. Dù trời đã khuya nhưng ông vẫn cặm cụi nhặt nhạnh từng chiếc chai chiếc lọ, giấy vụn trong đống rác lớn. Vì muốn kiếm thêm chút đỉnh mua cho con gái mới sinh cái chân giò, ăn cho có sữa khiến ai chứng kiến cảnh này cũng phải xúc động.

Tấm lưng gầy lúi húi nhặt đồ kiếm tiền mua đồ bổ cho con.

Vì con gái mà cụ ông chẳng ngại khó, chẳng ngại khổ, không nề hà bất cứ việc gì, chỉ cần con mình được bồi bổ, cháu mình có sữa để ăn no kể cả là việc “bới rác” ông cụ vẫn vui lòng. Trước khi con gái về thăm, cụ ông thường xuyên đi nhặt ve chai, có lẽ ở cái tuổi gần đất xa trời này vẫn phải vất vả mưu sinh sớm hôm bởi ông cụ không muốn con phải bận tâm, lo lắng cho cha.

Bộ đồ cụ ông mặc cũng đã sờn rách, cũ kỹ nhưng ông chẳng quan tâm miễn là con cháu được ấm no.

Trong cuộc sống này còn rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kinh tế không mấy khá giả. Ấy vậy, những bậc sinh thành vẫn luôn cố gắng hết mình để cho con cái được ăn no, mặc ấm, bằng bạn bằng bè dẫu biết bản thân phải vất vả, phải chịu thiệt thòi cũng không hề hấn gì. Đó chính là tấm lòng của cha mẹ. Do đó, nhưng người làm con như chúng ta, hãy hiểu và yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Đừng để đến khi bữa cơm gia đình vắng bóng những hình bóng quen thuộc mới hối hận, lúc đó thì quá muộn màng rồi đấy!

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/xuc-dong-hinh-anh-ong-bo-di-nhat-ve-chai-de-mua-do-tam-bo-cho-con-gai-moi-sinh-d151524.html
X