Xúc động hình ảnh cô giáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khóc tiễn biệt người học trò ưu tú
09:07 26/07/24
Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông đễ được tiễn biệt người học trò ưu tú.
Mục lục
Theo báo Tin tức, sáng 26/7/2024, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước sang ngày thứ hai. Lễ viếng sẽ tiếp tục từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; đồng thời tại Hội trường Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
Ảnh: báo VOV
Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông đễ được tiễn biệt học trò lần cuối. Ảnh: TTXVN
Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông đễ được tiễn biệt học trò lần cuối. Ảnh: TTXVN
Sáng hôm ấy, trời âm u, mây đen kéo đến che kín bầu trời làng quê nhỏ. Cậu bé Tí, mới mười tuổi, chạy hộc tốc từ trường về nhà, mặt mày tái mét. Vừa đẩy cổng, Tí đã hét lên gọi bố:
Trong một khu phố yên bình, tôi sống cạnh nhà ông Tâm, một người hàng xóm nổi tiếng khó tính. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi phát hiện một chiếc camera an ninh mới toanh được lắp trên tường nhà ông, hướng thẳng vào sân nhà tôi. Ban đầu, tôi nghĩ mình nhầm, nhưng qua vài ngày quan sát, rõ ràng ống kính đó không chỉ “liếc” mà là chĩa thẳng vào cửa sổ phòng khách và cả khu vườn nơi con tôi hay chơi. Cảm giác riêng tư bị xâm phạm khiến tôi sôi máu.