Xót xa với dự định còn dang dở của chiến sĩ PCCC: Định ra Tết làm đám cưới với bạn gái 4 năm

Anh vẫn còn quá trẻ, còn có nhiều ước mơ, dự định và hoài bão bị dang dở. Vô cùng xót xa, cuộc sống này vô thường quá, xin chia buồn cùng gia đình...

Trước đó, vào khoảng 16 giờ chiều 5/1, chiếc xe chuyên dụng của lực lượng CSPC, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước chở theo một số cán bộ, CS đi làm nhiệm vụ, lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thị xã Phước Long.

Khi xe đến đoạn qua xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì bất ngờ bị gặp sự cố. Vụ T.N khiến 2 CS là Thiếu úy Ngô Quang Sang và Binh nhất Hồ Kiết Tường t.v.o.n.g, 4 chiến sĩ khác bị thương.

Thiếu úy Ngô Quang Sang được biết đến là người hiền lành, có tính tự lập, có niềm đam mê với nghề từ nhỏ.

Trong thời gian học Đại học tại Hà Nội, anh quen và yêu một cô gái quê ở Lâm Đồng.

Đến thười điểm tháng 10 năm 2022, CS Sang ra trường, về nhận công tác tại Phòng CS PCCC – CNCH C.an tỉnh Bình Phước.

Cặp đôi sau 4 năm yêu xa đã về TP. Đồng Xoài (Bình Phước) để làm việc, công tác. Cả hai có dự định tổ chức đám cưới sau dịp Tết nguyên đán 2023.

Thế nhưng, giờ đây tất cả đã dang dở, cả hai mãi mãi không thể thực hiện những dự định đó. Cả hai mãi mãi không thể viết tiếp hành trình hạnh phúc ấp ủ từ lâu.

Điều này khiến người thân, gia đình, và mọi người không khỏi đau lòng.

Mẹ của CS Ngô Quang Sang quá đau lòng trước sự mất mát này…

Sau khi câu chuyện này được nhiều người biết tới, có không ít những bình luận bày tỏ tiếc thương cho nam CS:

Nụ cười của anh thật đẹp, cả nước nghiêng mình biết ơn và ghi nhận lớn lao sự h.sinh của các anh!

-Cuộc đời ngắn ngủi lắm tìm được người thương mình đã khó, tìm người chịu vì mình còn khó hơn hãy trân trọng nhau khi còn có thể.

-4 năm là 1 quãng thời gian khá dài. Thương quá.

-“Vì nước quên thân vì dân quên mình”, cảm ơn các anh.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X