Xót xa khi thấy người mẹ bị mù đưa con đi viện khám, không có người thân đi cùng

Đôi khi chúng ta chán nản hay thấy cuộc sống bế tắc, thế nhưng thực ra vẫn đang còn may mắn hơn rất nhiều người... Dù rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy nhưng người mẹ dưới đây vẫn giàu nghị lực, cố gắng chăm sóc con của mình bằng mọi giá...

Mới đây, trên fanpage Beatvn đã chia sẻ hình ảnh về một người mẹ khiến nhiều người cảm thấy xúc động. Cụ thể, được biết người mẹ này hai mắt bị m.ù, không nhìn thấy gì, thế nhưng vẫn một mình đưa con đi viện khám và không có người thân đi cùng.

Được biết, con của chị bị viêm phổi nặng và được bác sĩ chỉ định chuyển viện lên bệnh viện đa khoa tỉnh để nằm điều trị. Có một bạn thấy hoàn cảnh của chị quá xót xa nên có lại hỏi thăm và lại giúp chị mặc áo cho con (lúc này chị loay hoay mãi vẫn chưa mặc được).

Ảnh: Beatvn

Theo như lời của người mẹ này kể về việc chị chăm con, chị nói chị làm được vì đã quen rồi vì sẽ sờ bằng tay và bằng cảm giác.

Nếu phải di chuyển ra ngoài thì sẽ hỏi và nhờ người đi ngoài đường, đến nơi nhờ bác sĩ hoặc các y tá giúp đỡ. Điều này đã khiến người chụp những bức hình này bật khóc.

Hình ảnh người mẹ dù bị khiếm khuyết nhưng vẫn cố gắng chăm con, lo lắng cho con trong khả năng của mình.

Sau khi biết đến trường hợp của người mẹ thiếu may mắn này, có rất nhiều người cảm thấy thương cảm, xót xa và cảm thấy chị thật giỏi và đầy nghị lực:

Thương 2 mẹ con chị quá. Đúng là có 1 cơ thể lành lặn, khỏe mạnh cũng là điều quý giá rồi. Bé con bị viêm phổi thương thật thương. Con mình chớm ho, sổ mũi đã cuống lên rồi. Chị lại còn không nhìn thấy gì. Chăm con ốm không hề dễ dàng. Chúc 2 mẹ con chị có một sức khỏe tốt, mong bé mau lớn là động lực và chỗ dựa vững chắc cho mẹ.

-Mong các mạnh thường quân, những người làm thiện nguyện nhìn thấy và giúp đỡ cho mẹ con chị. Hi vọng bé con của chị bình an vượt qua bệnh tật và mau lớn khoẻ mạnh lanh lợi để làm đôi mắt cho mẹ. Thương 2 mẹ con.

-Nhìn lên để phấn đấu. Nhìn xuống để thấy hạnh phúc. Mình chăm con, cả ngày 2 mẹ con đã quay cuồng với nhau mệt đến ngơ người, chắc chị vất vả hơn cả trăm lần như vậy.

-Mình mắt sáng, tay chân bình thường mà mỗi lúc con quấy còn khổ sở, chị dũng cảm quá. Bé bị viêm phổi nặng cũng nguy hiểm lắm. Mong chị và bé được bình an và nhiều sức khoẻ.

-Mình đây chăm con nhỏ còn cuống hết tay chân. Không biết chị ấy đã vất vả tới nhường nào! Thương hai mẹ con quá.

-Người bình thường bế con chăm con đã thấy mệt rồi nghị lực của chị quá phi thường.

Nguồn ảnh: Beatvn

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/xuc-dong-khoanh-khac-nguoi-me-bi-mu-dua-con-di-vien-kham-khong-co-nguoi-than-di-cung-d75300.html
X