Xót xa hình ảnh người cha khắc khổ, chắt chiu gửi cho con 3 triệu nhưng trên tay chỉ còn lại vỏn vẹn 8 nghìn đồng

Có câu nói rất hay đó là: "Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ". Vì vậy, bạn hãy cố gắng tăng tốc thành công để cha mẹ còn có ngày còn được nhờ ở bạn...

Mới đây, trên MXH có một tài khoản có tên H. T đã chia sẻ một đoạn video ghi lại hình ảnh một người cha khắc khổ, anh xúc động viết: “Mình không còn ba nên rất ao ước tình cảm này”.

Nhìn hình ảnh người cha trong đoạn video khiến nhiều người không khỏi đau lòng, nhất là ở vị trí những người con tưởng tượng ra cha mẹ của mình cũng từng vất vả, hết lòng lo lắng cho con như thế. Nhiều cư dân mạng sau khi xem được đoạn video của người cha này đã không kìm được nước mắt. 

Theo chủ nhân của đoạn video chia sẻ: “Hình ảnh người cha với dáng người tần tảo đạp xe từ quê lên phố gửi tiền cho con ăn học trên Sài Gòn. Ông lấy ra trong túi số tiền 3 triệu gửi cho con, trong khi trên tay chỉ còn lại 8 nghìn đồng. Nhưng có lẽ với ông việc thấy con mình học hành thành tài là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Hy vọng bạn trẻ kia biết được sự vất vả của ba mẹ mà cố gắng học thật giỏi, để sau này có công việc ổn định báo hiếu cho ba mẹ. Thật hạnh phúc khi trên đời này vẫn còn ba mẹ để yêu thương”.

Đoạn video khiến nhiều người cảm thấy vô cùng xúc động…

Hình ảnh khắc khổ của người cha khiến nhiều người cảm thấy đau lòng, xót xa…

Có rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận, bày tỏ cảm xúc của bản thân trước hình ảnh người cha này. Đồng thời cũng có nhiều lời khuyên, nhắc nhở dành cho các bạn trẻ biết cố gắng, biết yêu thương cha mẹ của mình nhiều hơn:

-Ước không bao giờ phải nhìn thấy những hoàn cảnh thế này.

-Mình vất vả sao cũng được chỉ mong cho cuộc sống của con sau này đỡ vất vả hơn thôi… Hơn cả một chữ thương… Chúc chú có thật nhiều sức khỏe để lo cho con.

-Bởi trong cuộc đời mình, trước khi làm bất cứ điều gì mình đều nghĩ đến ông bà già mình trước. Người mà không bao giờ bỏ mặc ta chỉ có thể là bố mẹ.

-Con cái nhìn thấy cảnh này hãy biết yêu thương cha mẹ mình nhiều hơn.

-Đứa con xem được video này có lẽ khóc hết nước mắt.

-Hãy cố gắng thành công trước khi cha mẹ già đi…

-Các bạn trẻ hãy nhìn vào hình ảnh người cha này mà cố gắng, không phụ lòng cha mẹ.

-Nhìn chú gầy quá, chúc chú thật nhiều sức khỏe.

-Một là học thật giỏi để xứng đáng sử dụng những đồng tiền mồ hôi nước mắt đó, 2 là cảm thấy học cho xong việc, học mà sau này lương ba cọc ba đồng rồi cũng bằng người không học thì ngay từ đầu tính phương án khác cho cha mẹ đỡ khổ.

-Nhà mình bố mẹ nuôi cả 4 chị em ăn học đàng hoàng, đều đại học và cao đẳng cả, nghĩ mà thương. Mẹ gửi cho mình 34 nghìn đồng, mẹ bảo mẹ ứng 2 ngày công phụ hồ gửi cho con… giờ nghĩ lại xót xa quá.

-Tốc độ bạn trưởng thành, thành công của bạn nhất định phải lớn hơn tốc độ cha mẹ già đi…

-Bạn trẻ có xem được video này nhớ thương ba mẹ nhiều hơn và cố gắng học, xài tiết kiệm để nhanh báo hiếu cho ba mẹ nhé.

-Năm đó thấy ba gom tiền đóng học kỳ đầu năm nhất đại học mà mình thương ba má vô cùng. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đi làm về mệt cũng không dám than, đau ốm cũng chẳng dám rứt tiền ra mua thuốc. Nhắc lại tự nhiên nghẹn…

-Mình khuyên thật sự, nếu học thật giỏi hãy học Đại học còn học trung bình – khá thôi hãy tìm con đường học nghề hoặc con đường ngắn hơn sớm kiếm được tiền. Ra trường tấm bằng loại trung bình lương cũng 4-5 triệu như công nhân.

-Biết là học để thoát nghèo nhưng mà cũng có nhiều cách làm giàu. Thấy cha mẹ khổ chịu không nổi…

-Hy vọng bạn ấy là 1 người con hiếu thảo và sẽ thành công để báo đáp cha.

-Đau lòng quá, có lẽ nếu ba tôi như này tôi sẽ chọn từ bỏ hết tương lai của hiện tại đi làm lo cho ba thôi. Thời gian của ba chẳng còn nhiều nữa, nhìn như thế này thực sự đoán ra được là ăn cũng không đủ. Đau lòng thực sự…

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/xot-xa-hinh-anh-nguoi-bo-khac-kho-chat-chiu-gui-cho-con-3-trieu-dong-tren-tay-chi-con-lai-von-ven-8-nghin-dong-d214820.html
X