Xót xa cảnh mẹ đơn thân cõng con khắp chợ nhặt rau úng hỏng ăn qua ngày

Những thứ người ta cho là hỏng vứt đi thì đối với người mẹ nuôi 1 con nhỏ này lại được xem là cao lương mỹ vị giúp 2 mẹ con chống đói qua ngày.

Những thứ người ta cho là hỏng vứt đi thì đối với người mẹ nuôi 1 con nhỏ này lại được xem là cao lương mỹ vị giúp 2 mẹ con chống đói qua ngày.

Người ta thường nói, phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, thắng thì ăn cả còn thua lại về 0. Chẳng những bản thân khổ sở mà kéo theo con cái cùng khổ theo mẹ. Như câu chuyện người mẹ cõng con nhặt rau hỏng ở chợ để ăn qua ngày dưới đây khiến bao người phải xót xa, cũng là phận phụ nữ đi lấy chồng có con tại sao lại khổ đến như vậy.

Lâm cảnh khốn cùng, người mẹ đành cõng con trên lưng đi nhặt từng mớ rau hỏng, củ quả thối về ăn qua ngày.

Hỏi ra mới biết, hoàn cảnh của người mẹ ấy vô cùng đáng thương, vì lấy nhầm người chồng phụ tình bạc nghĩa mà lâm vào bước đường cùng khổ mới phải vác con đi “bới” đồ hỏng, đồ bỏ về nấu. Người mẹ ấy hàng ngày địu con đằng sau lưng, trên tay cầm 1 cái túi. Chị không ngại đến những đống rau, đống cà chua đã bị hỏng được vứt đầy trên nền đất bẩn rồi khom lưng nhặt mớ rau, quả cà còn có thể ăn được cho vào túi.

Bí bách kế sinh nhai mà những thứ người ta vứt đi người mẹ đơn thân này cũng đành lượm nhặt về để ăn qua ngày. Đứa con trên lưng chị không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cứ thấy mẹ nhặt nhạnh là nhìn theo. Được cái em bé rất ngoan, chẳng quấy khóc gì để mẹ yên tâm tìm thức ăn.

Những thứ người ta vứt đi thì người mẹ ấy lại xem như quý giá, giúp người mẹ ấy chống đói.

Được biết, trước đó chị từng có một đời chồng song người đó mất sớm. Sau đó, chị đi thêm bước nữa mong tìm thấy chốn bình yên. Ấy vậy, cuộc đời bất hạnh nối tiếp bất hạnh chị lại trúng ngay phải người đàn ông phụ bạc. Khi người chồng thứ 2 bỏ rơi cả 2 mẹ con hơn 1 năm trời.

Người chồng bỏ đi từ lúc con còn đỏ hỏn đến giờ con đã hơn một tuổi. Bản thận chị ốm đau bệnh tật triền miên lại không có việc làm nên 2 mẹ con đành phải sống trong một phòng trọ rất nhỏ, không khí vô cùng ngột ngạt. Tiền sinh hoạt hàng ngày không có nên phải dắt díu nhau nhặt rau hỏng thối về ăn.

Bỏ qua hết sĩ diện của bản thân, vì con mà người mẹ ấy kiên trì, cố gắng hàng ngày.

Phụ nữ sinh ra chắc hẳn là những người siêu phàm, vì mưu sinh, vì con cái, họ có thể dẹp bỏ sĩ diện, lòng tự tôn của mình, miễn sao có thể sống tiếp để nuôi con. Dẫu phải ăn rau hỏng, quả thối thì mẹ cũng phải ăn, ăn vì con. Thương người mẹ chưa tìm thấy bến đỗ cuộc đời nhưng tội nhất vẫn là đứa bé. Con còn quá bé để theo mẹ mưu sinh vất vả, không biết tương lai sau này em sẽ ra sao. Chỉ mong chị có sức khỏe và bền tâm vững chí, đừng buông xuôi, có như vậy cuộc sống này mới dễ dàng hơn cho cả 2 mẹ con.

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/xot-xa-canh-me-don-than-cong-con-khap-cho-nhat-rau-ung-hong-an-qua-ngay-d24490.html
X