Xót xa cảnh cụ bà ngày ngày bán bắp nướng nuôi chồng mù

Tuổi già sức yếu, bệnh tật đầy mình song khi nào bà còn sống, bà sẽ vẫn đi bán bắp nướng để nuôi người chồng mù lòa của mình đấy!

Tuổi già sức yếu, song khi nào bà còn sống, bà sẽ vẫn đi bán bắp nướng để nuôi người chồng mù lòa của mình đấy!

Cách đây không lâu, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một bà ốm yếu, đi lại còn khó khăn vẫn phải cố bươn chải để kiếm miếng cơm miếng cháo nuôi người chồng bệnh tật của mình được đăng tải trên các trang mạng xã hội và nhận về nhiều sự chú ý, quan tâm từ phía CDM.

Bước đến tuổi xế chiều bà vẫn gánh nặng “cơm áo gạo tiền”.

Cụ bà xuất hiện trong clip với gương mặt già cả, nhăn nheo hằn rõ nét khắc khổ, cực nhọc. Dẫu tiết trời đã khá lạnh song bên ngoài bà chỉ khoác thêm 1 chiếc áo mỏng tanh. Phía trên chỗ ngồi, cũng chỉ là một tấm bạt được buộc một cách sơ sài để che mưa che nắng. Chẳng những thế, bạn có thể dễ dàng nhận thấy, cả gia tài của bà chỉ có lò than, vỉ nướng và vài trái bắp.

Bán bắp nướng chẳng được bao nhiêu nhưng bà vẫn vui vì vẫn còn sức khỏe để kiếm tiền nuôi người chồng bị mù lòa của mình.

Dù tuổi già sức yếu, đôi tay đã mỏi nhưng đôi tay nướng bắp lại nhanh thoăn thoắt, từ trở bắp đến rưới mỡ hành rồi lại quạt than trông vô cùng điệu nghệ. Ngồi ngay cạnh bà chính là người chồng của mình. Đôi mắt ông không thể nhìn thấy, đôi tai cũng không thể nghe thấy song ngày nào bà đi bán bắp nướng, ông cũng đi theo.

Bán bắp bao nhiêu năm nên mọi thứ bà làm rất nhanh chóng.

Ông không thể giúp bà những việc như nướng bắp, rưới bắp,… bởi đôi mắt đã bị mù, ấy thế ông không chịu ngồi yên mà đôi tay ông lần mò vóc vỏ bắp giúp bà, để người vợ tào khang của mình đỡ vất vất đi phần nào. Hàng ngày, ông còn giúp bà đẩy xe hàng to tướng ra ngã 4 ngồi bán. Những lúc như thế, bà là đôi mắt là chỗ dựa tinh thần để ông dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, đau ốm.

Chồng bà không còn nhìn thấy nhưng ngày nào ông cũng là bạn đồng hành với bà trên hành trình đi bán bắp nướng.

Ông còn giúp bà những việc lặt vặt, trong khả năng của mình.

Ông bà cứ thế, phụ nhau bán bắp đến khi trời nhá nhem tối mới chịu dọn hàng về. Vậy mà bữa đói bữa no, “cái tuổi nó đuổi xuân đi”, đôi chân teo dần ngày càng đau nhức chỉ đi được một lúc là phải dừng lại nghỉ. Nhìn thấy cảnh này ai nấy cũng đều nghẹn ngào. Thế mới thấy, trong cuộc sống phồn hoa đô thị này vẫn còn những mảnh đời cơ cực.

Bà là đôi mắt của ông, ông là sức mạnh của bà, 2 người cùng nhau đẩy xe hàng về nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc vất vả.

Đôi chân bà đã yếu nhưng không vì thế mà bà bỏ cuộc, ngày nào còn sống bà vẫn đi bán bắp nướng nuôi người chồng bệnh tật của mình.

Vì miếng cơm manh áo mà những cụ già tuổi cao sức yếu vẫn phải “dầm mưa dãi nắng” kiếm những đồng tiền ít ỏi để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhất là tình cảm vợ chồng, keo sơn gắn bó như ông bà bán bắp nướng ở trên, “Một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa”. Dù cuộc đời khó khăn, vất vả, đã là vợ chồng, có phúc cùng hưởng, cọ họa cùng chia. Đừng thấy khó mà nản, mà lùi, hơi chút là dọa bỏ nhau nhé!

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/xot-xa-canh-cu-ba-ngay-ngay-ban-bap-nuong-nuoi-chong-mu-d70729.html