Thông tin nghệ sĩ Thương Tín qua đời mới đây khiến làng giải trí Việt không khỏi bàng hoàng. Được biết, ông ra đi tại quê nhà Phan Rang sau thời gian chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 69 tuổi.

Sự mất mát này khiến nhiều đồng nghiệp gửi lời tiễn biệt và bày tỏ lòng tri ân trước những đóng góp của nam tài tử đối với nghệ thuật nước nhà. Trong số đó có Diễm My 6X – người từng là “người tình màn ảnh” và cũng là mối tình thật ngoài đời của Thương Tín.
Trên trang cá nhân, Diễm My 6X xúc động viết: “Đời người hữu hạn, và có lẽ vì thế chúng ta phải học cách chấp nhận những cuộc chia ly dù chưa bao giờ sẵn sàng. Cuộc đời anh Thương Tín đi qua nhiều biến cố, nhưng trên hành trình đó, anh từng tỏa sáng như một ngôi sao – một món quà quý giá cho những ai theo đuổi nghệ thuật. Ở khoảnh khắc này, tin rằng những điều đẹp nhất của anh sẽ còn lại trong lòng khán giả. Đó cũng là lời tiễn biệt trọn vẹn nhất. Thương mến và mong anh yên nghỉ.”

Bài viết của Diễm My nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Được biết, bà và Thương Tín từng đóng chung bộ phim “Dòng sông hoa trắng” (1989), tác phẩm đã se duyên họ cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời vào cuối thập niên 1980.
Trong hồi ký “Thương Tín – Một đời giông bão”, nam nghệ sĩ cũng nhắc đến Diễm My như một mối tình đẹp của thời thanh xuân. Về phía mình, Diễm My 6X từng công bố nhiều bức ảnh thuở hai người còn mặn nồng, và thẳng thắn chia sẻ rằng bà luôn trân trọng mối tình ấy, “cảm ơn cuộc đời vì đã được anh yêu thương và dạy bảo rất nhiều về diễn xuất”.
Theo chia sẻ, chính Diễm My là người chủ động chinh phục trái tim Thương Tín khi tham gia bộ phim do ông làm đạo diễn. Cả hai có hai năm yêu nhau say đắm, nhưng vì khác biệt về mục tiêu và lý tưởng sống, họ quyết định chia tay trong êm đẹp, không trách móc.
Nhiều năm sau, cả hai từng xuất hiện cùng nhau tại buổi ra mắt hồi ký của Thương Tín, giữ trọn sự trân trọng dành cho nhau.