Xé lòng câu nói bé trai bị lọt trụ bê tông ở Đồng Tháp: “Con sắp đủ tiền đi học võ rồi”

Cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đi nhặt sắt vụn để nộp tiền đi học võ, không để bố mẹ phải chịu gánh nặng vì mình. Cầu mong con bình an, để tiếp tục thực hiện sở thích - đam mê nhé con ơi...

Hiện tại, câu chuyện của bé trai Hạo Nam 10 tuổi bị lọt xuống cột trụ bê tông tại công trường khiến nhiều người không cầm được nước mắt, liên tục dõi theo mọi diễn biến mới nhất.

Trước đó, mẹ của Hạo Nam cũng kể lại câu chuyện về con trai, một cậu bé nhỏ tuổi nhưng ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại càng khiến nhiều người thắt lòng vì quá thương.

Cụ thể, theo như chia sẻ của mẹ bé Nam trong đoạn clip, bé đang là học sinh lớp 5, em có niềm đam mê với việc học võ.

Em đã theo học được một tháng, nhưng gia đình khó khăn, em đã tự kiếm tiền bằng cách nhặt ve chai để lấy tiền nộp học phí. Cậu bé đã nhặt phế liệu ở công trường để bố mẹ không phải lo cho em, mà em vẫn được thỏa ước mơ.

Mẹ bé Nam kể lại: “Cháu về xin tôi 60 nghìn để đóng tiền học võ, tôi không có. Thế là nó tự đi kiếm sắt vụn để khỏi phải xin mẹ. Hôm trước nó khoe kiếm được 21 ngàn, nhưng người ta trả 15 ngàn thôi, giữ lại 6 ngàn. Nay nó đi kiếm tiếp để đủ tiền đóng học. Nó bảo mẹ ơi từ giờ mẹ không cần cho con tiền nữa rồi… Ai ngờ”.

Có lẽ, 60 nghìn đồng đối với nhiều người đó không phải là số tiền lớn nhưng đối với gia đình cháu thì nó lại là một số tiền không nhỏ. Người mẹ rất đau lòng khi nhớ lại những lời nói ngây thơ kèm sự vui mừng của con khi tự kiếm được tiền.

Theo báo Người lao động, đến 11 giờ 30 phút ngày 3-1, việc đóng ống thép lớn có đường kính 1,5 m đặt ôm vào ống trụ 25 cm mà bé trai lọt vào đã thành công.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực lấy đất từ bên trong lồng ống sắt ra ngoài để chuẩn bị kéo trụ bê-tông lên khỏi mặt đất.

Khi trụ được kéo lên, lực lượng công binh của Quân khu 9 sẽ tiến hành dò tìm vị trí của bé trai rồi cắt trụ, đưa em ra ngoài.

Như vậy, sau đúng 72 giờ cứu hộ, trụ bê-tông sắp được kéo lên khỏi mặt đất. Nhiều người đang cầu mong phép mầu sẽ đến với bé trai Thái Lý Hạo Nam (SN 2012; ngụ xã Phú Lởi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Giờ đây, tất cả mọi người đều hướng sự quan tâm đến việc tìm kiếm bé Hạo Nam, dù rất khó khăn nhưng vẫn cầu mong có 1 phép màu…

  

Công cuộc tìm kiếm đã đến giai đoạn cuối, mọi người đều đang nín thờ chờ đợi kết quả…

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/xe-long-cau-noi-be-trai-bi-lot-tru-be-tong-o-dong-thap-con-sap-du-tien-di-hoc-vo-roi-d154792.html
X