Xe đậu phộng luộc của cụ ông gần 80 tuổi: “Kiếm tiền phụ con cháu”

Dù ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng cụ ông gần 80 tuổi vẫn ngày ngày đẩy xe đậu luộc đi bán, kiếm chút tiền lẻ phụ con phụ cháu miếng cơm manh áo đỡ cực khổ đấy!

Dù ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng cụ ông gần 80 tuổi vẫn ngày ngày đẩy xe đậu luộc đi bán, kiếm chút tiền lẻ phụ con phụ cháu miếng cơm manh áo đỡ cực khổ đấy!

Cách đây không lâu câu chuyện của cụ ông bán đậu phộng luộc được chia sẻ rần rần trên các trang mạng xã hội và nhận về nhiều sự quan tâm của CDM. Được biết, cụ ông năm nay đã 77 tuổi là người Hoa, cứ khoảng 5h chiều cụ lại đẩy chiếc xe đậu phộng luộc của mình dọc theo con đường Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6 để bán.

Cụ ông không ngại vất vả, mưu sinh sớm tối mong phụ giúp con cháu thêm bát cơm manh áo.

Cụ đang ở trọ cùng vợ chồng người con gái và 3 đứa cháu ở cầu Nhị Thiên Đường, quận 8. Cụ ngày ngày đạp xe đến chung cư cũ đường Gia Phú, phường 3, quận 6 để lấy đậu luộc về bán để phụ thêm cho con cho cháu được đồng nào hay đồng đó.

Kinh tế gia đình người con gái của cụ cũng không khá giả gì. Con gái cụ làm nghề dọn dẹp khách sạn nên mấy năm dịch bệnh hoành hành cô bị thất nghiệp một thời gian. Nhìn con nhìn cháu thiếu thốn đủ đường, lòng cụ quặn đâu, lúc nào cụ cũng dặn lòng là phải cố gắng, ráng sức đi bán kiếm tiền thêm thắt cho con cháu đỡ cực.

Hôm nào xe đậu phộng luộc của cụ đắt khách thì 8 giờ tối đã hết sạch hàng, cụ được về nhà sớm với con với cháu, đưa cho chúng mấy trăm ngàn đỡ đần cơm cháo. Thế nhưng, nhiều hôm vắng khách cụ phải ngồi đến tận 11 giờ mong bán hết được xe đậu. Lúc ế hàng cụ buồn lắm, chẳng kiếm được mấy đồng để phụ con phụ cháu.

Ai mua đậu luộc của cụ cũng đều khen, đậu rất ngon, hạt nào hạt nấy căng tròn mũm mĩm, giá lại hạt dẻ vô cùng, chỉ 10k/lon và cụ còn rất dễ gần. Mọi người hỏi cụ mong muốn điều gì nhất thì cụ cười mỉm rồi nói nhỏ, chỉ mong hàng ngày bán hết hàng sớm được về nhà sớm với con cháu, chứ thời tiết Sài Gòn dạo này càng về khuya càng lạnh.

Cụ chỉ mong ngày nào xe đậu luộc của mình cũng bán được hết sớm, có như vậy cụ mới được về nhà sớm, quây quần bên con cháu.

Bước đến tuổi xế chiều tưởng chừng cụ được nghỉ ngơi sum vầy bên con cháu nhưng vì hoàn cảnh khó khăn mà hình ảnh cụ ông tóc bạc đêm đêm vẫn phải đi bán đậu luộc lề đường, vất vả kiếm tiền phụ giúp con cháu làm ai nấy cũng phải nghẹn ngào.

Dẫu tuổi già sức yếu song vì con cháu, cụ không quản ngại vất vả vẫn ra đường mưu sinh, phụ thêm đồng ra đồng vào cho chúng đủ đầy, no ấm. Thế mới thấy, tình cảm của cụ dành cho con cháu bao la, quý trọng đến nhường nào. Mong cụ có thật nhiều sức khỏe để ở bên con cháu được lâu hơn!

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/xe-dau-phong-luoc-cua-cu-ong-gan-80-tuoi-kiem-tien-phu-con-chau-d104608.html
X