Người đàn ông đi ô tô “lấy nhầm” hai con cá đã liên hệ xin đền bù
Sáng 6/3, anh Đ.T.A., quản lý nhà xe Q.N. (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận rằng người đàn ông đã lấy hai con cá lăng bị rơi từ xe khách đã liên hệ xin lỗi và đề nghị bồi thường.
Theo anh T.A., sau khi Báo Người Lao Động đăng tải vụ việc, khoảng 20 giờ tối 5/3, một người đàn ông sử dụng số điện thoại của ông L.H.T. (người lấy hai con cá) đã gọi điện cho nhà xe, nhận lỗi và xin số tài khoản để chuyển tiền bồi thường. Ngay sau đó, tài khoản nhà xe nhận được 4 triệu đồng – đúng số tiền nhà xe đã phải trả cho chủ cá. Đồng thời, một tài khoản Facebook mang tên L.H.T. cũng nhắn tin thừa nhận sai lầm, mong được bỏ qua và cam kết hoàn trả giá trị số cá bị mất.
Người đàn ông đi ô tô vào nói chuyện và lấy hai con cá lăng rời đi – Ảnh: Báo Người Lao Động
Trước đó, theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, anh N.V.Đ., phụ xe của nhà xe Q.N., cho biết sáng 4/3, khi vận chuyển hai con cá lăng từ Gia Lai sang Đắk Lắk cho một nhà hàng, cốp xe khách bị bung, làm rơi bao cá xuống đường. Một số người dân nhặt được và đưa vào tiệm hàn xì gần đó.
CLIP: Người đàn ông đi xe con “lừa lấy” 2 con cá bị rơi
Cùng thời điểm, một người đàn ông đi ô tô dừng lại, tự nhận quen nhà hàng đặt cá và hứa sẽ mang giao giúp. Tuy nhiên, sau khi lấy hai con cá lăng, người này gọi điện cho nhà hàng xin một thùng bia nhưng không được chấp thuận. Thay vì giao cá như đã hứa, ông ta giữ lại hai con cá và sau đó rao bán trên mạng xã hội với nội dung “Câu được hai con cá lăng 6,7kg và 7kg, ai cần liên hệ…”.
Anh Đ. nhiều lần gọi điện xin lại cá nhưng bị từ chối, thậm chí người đàn ông đi ô tô còn yêu cầu anh đưa 1 triệu đồng với lý do đã trả số tiền đó cho người nhặt được cá. Không có cách nào lấy lại cá, anh Đ. phải bồi thường 4 triệu đồng cho chủ hàng.
Trước đó, theo báo Người lao động đưa tin, trên nhiều trang Facebook xuất hiện đoạn clip và thông tin với tiêu đề “Lòng tham vô đáy”, kể về câu chuyện hai con cá bị đánh rơi và một người đàn ông đi xe con đã “lừa lấy”, khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Anh N.V.Đ. (phụ xe của nhà xe Q.N.) cho biết, sáng 4-3, anh được giao vận chuyển hai con cá đựng trong túi bóng từ một người ở tỉnh Gia Lai đến một nhà hàng tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
CLIP: Người đàn ông đi xe con “lừa lấy” 2 con cá của nhà xe đánh rơi
Khi xe đến xã Cư Né (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), trong lúc dừng đón khách, cốp sau bất ngờ bung ra khiến bao cá rơi xuống đường.
Một người dân phát hiện sự việc đã kéo bao cá vào một garage gần đó và dặn những người trong garage rằng nếu có ai đến nhận thì trả lại.
Tuy nhiên, một người đàn ông đi ô tô phía sau, biết được sự việc, đã vào garage tự nhận có quen biết với nhà hàng (ghi trên bao cá) và xin mang về giúp.
Sau đó, anh Đ. nhiều lần gọi cho ông L.H.T. để xin lại cá nhưng không được.
Đến chiều tối cùng ngày, anh phát hiện hai con cá được rao bán trên một diễn đàn, kèm theo số điện thoại chính là số mà anh đã liên hệ xin lại cá.
Ngày 5-3, khi tiếp tục trao đổi với người nhặt được cá, anh Đ. được thông báo rằng hai con cá đã bị người nhà làm thịt khi chủ nhân vắng nhà. Hai con cá nặng gần 14 kg, trị giá 4,7 triệu đồng. Vì làm mất hàng, nhà xe đã phải bồi thường 4 triệu đồng cho người gửi.
Sau khi vụ việc được đăng tải trên báo chí, người đàn ông này đã chủ động liên hệ với nhà xe để giải quyết. Hiện tại, vụ việc đã được khép lại sau khi nhà xe nhận được tiền bồi thường.