Theo báo Người lao động, ngày 7-2, chị Đinh Thị Đào, vợ của anh Trần Thành (31 tuổi, nam shipper bị đánh tử vong ở Đà Nẵng), cho biết gia đình đã nhận được một số tin nhắn và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, giả danh hỗ trợ chuyển tiền.
Theo chị Đào, cách đây vài ngày, một người lạ gọi điện thông báo đã chuyển nhầm 10 triệu đồng tiền ủng hộ và yêu cầu hoàn trả. Người này còn đề nghị kết nối qua Zalo để hướng dẫn thủ tục chuyển lại số tiền trên.
Nhận thấy dấu hiệu đáng ngờ, gia đình chị Đào đã báo công an và chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã khuyến cáo không làm theo hướng dẫn từ người lạ để tránh bị lừa đảo qua mạng.
Trước đó, vụ việc anh Trần Thành bị hành hung dẫn đến tử vong sau khi về nhà đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong quá trình giao nhận hàng đặt mua qua mạng.
Hoàn cảnh của nam shipper khá khó khăn, nên sau vụ việc, gia đình anh đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhà hảo tâm. Ông Trần Viết Thông, cha ruột của anh Thành, chia sẻ rằng những ngày qua, có rất nhiều người đến thăm hỏi, động viên, trong đó có cả những người chưa từng quen biết. Sự giúp đỡ này đã trở thành nguồn động lực lớn giúp gia đình vượt qua mất mát.
Hiện tại, Công an huyện Hòa Vang đã khởi tố bị can Trần Văn Minh Toàn, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Hoàng Thiên để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong việc giao nhận hàng giữa anh Thành và chị T., Toàn, Tùng và Thiên đã cùng nhau hành hung anh Thành.
Chỉ khi được can ngăn, cả ba mới dừng lại. Sau đó, anh Thành tự điều khiển xe về nhà, lên giường nằm nghỉ, nhưng không lâu sau, gia đình phát hiện anh đã tử vong.