Vụ con gái tranh chấp đất với mẹ ở Hưng Yên: Người mẹ đã qua đời sau gần 1,5 tháng điều trị

Xin chia buồn với gia đình, như vậy đã không có phép màu nào xảy ra với người mẹ.

Mới đây, theo nguồn tin tin cậy xác nhận vụ người mẹ ở Hưng Yên bị bỏng nặng đã qua đời sau 1,5 tháng điều trị. Dù bà Vũ Thị Đ được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng rất đáng tiếc phép màu đã không xảy ra. 

Hình ảnh gia đình đang chuẩn bị h..ậ..u s..ự cho bà. 

Trước đó không lâu, anh con trai của Đỗ Văn Điển đã tiết lộ tình trạng của mẹ mình sau một thời gian dài điều trị, đã trải qua vài lần phẫu thuật ghép da tại Viện Bỏng Quốc gia, tuy nhiên sức khỏe không cải thiện, không nói chuyện được, không ăn được và phải truyền thức ăn qua ống sonde dạ dày. 

Trước khi bà Đ mất, phía gia đình vẫn giấu chuyện hai người con gái đã t..ử v.o.ng trước đó.

Có rất nhiều cư dân mạng quan tâm tới sự việc này, để lại nhiều bình luận đáng chú ý:

-“Thế gian vạn sự chẳng thể lường. Gia đình êm ấm hóa đau thương”.

-Chia buồn cùng gia đình, người ở lại cố gắng mà sống lương thiện, tích phúc cho đời con cháu.

-Quá buồn, có lẽ đây là lời cảnh tỉnh cho xã hội – đừng để “vật chất vượt qua mọi giới hạn”. Tôi vẫn chiêm nghiệm câu của ô vua cafe Trung Nguyên “Tiền nhiều để làm gì”.

-Kiếp con người hơn thua nhau cũng về với cát bụi. Mong bà yên nghỉ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vu-con-gai-tranh-chap-dat-voi-me-o-hung-yen-nguoi-me-da-qua-doi-sau-gan-1-5-thang-dieu-tri-d75107.html
X