Vụ cháy thương tâm ở Đà Lạt làm 3 trẻ tử vong: Mẹ quên tắt bếp gas khi ra ngoài

Người mẹ bật bếp gas nấu ăn nhưng quên tắt khi ra ngoài, dẫn đến vụ cháy nhà khiến 3 trẻ nhỏ tử vong thương tâm tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chiều nay thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn trong căn nhà trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan khiến 3 anh em ruột tử vong.

Cụ thể, sáng cùng ngày, anh Trần Quốc Khang ở trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan nghe tiếng trẻ con khóc. Phát hiện căn nhà phía sau bốc cháy, anh Khang liền tri hô, báo cho mọi người và tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, cửa nhà khóa chặt, lửa bùng nhanh nên mọi cố gắng đều bất thành.

Công an có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Ngọc Mai

Hỏa hoạn làm căn nhà làm bằng gỗ lợp mái tôn cháy đen. Trong nhà, 3 cháu nhỏ – 6 tuổi, 4 tuổi và 9 tháng – là anh em ruột đã tử vong.

Theo cơ quan công an, căn nhà bị cháy là của người thân của anh Khang cho thuê lại. Đầu năm 2021, chủ nhà cho người phụ nữ tên Tâm (quê ở Nghệ An) thuê ở khi bà này vào TP Đà Lạt làm vườn.

Chiều qua (23/6), 3 cháu nhỏ được mẹ là chị Đ.T.T. (29 tuổi) đưa từ Ninh Thuận lên thăm bà ngoại là bà Tâm. Cả 4 mẹ con ở cùng với bà Tâm. Đến sáng nay, người bà đi làm, còn chị T. nấu ăn sáng xong cho các con thì ra ngoài mua sữa. Trước khi đi, chị khóa cửa phòng nhưng quên tắt bếp gas. Sau đó, sự việc thương tâm xảy ra.

Theo thông tin từ Công an TP Đà Lạt, chiều 23-6, con gái bà Nguyễn Thị Tâm (52 tuổi) là chị Đậu Thị Tú (29 tuổi, thường trú ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) dẫn các con gồm: Vòng Anh Khoa, Vòng Ngọc Bảo An, Vòng Minh Anh đến thăm bà ngoại và ở cùng bà Tâm trong căn nhà bà ở nhờ (phía sau nhà chính) để đi làm thuê.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: M.V.

Hiện trường vụ cháy – Ảnh: M.V.

Vào sáng 24-6, bà Tâm đi làm thuê cho vườn nhà người khác, chị Tú ở nhà nấu ăn sáng cho các cháu nhỏ và để ba con nhỏ ở trong phòng, sau đó khóa cửa phòng để đi ra ngoài mua sữa. Trước lúc đi khỏi phòng, chị Tú bật bếp gas nấu đồ ăn cho các cháu nhưng khi ra khỏi phòng thì quên tắt bếp.

Đến khoảng 9h cùng ngày, người nhà của chủ nhà nghe tiếng trẻ con khóc ở phòng bà Tâm và thấy lửa cháy từ đó nên đã chạy ra đập phá cửa nhưng không được. Sau đó, người nhà chủ nhà hô hoán mọi người đến cứu hỏa, nhưng do lửa cháy lớn nên không dập được.

Vụ cháy được xác định xảy ra quá nhanh - Ảnh: M.V.

Vụ cháy được xác định xảy ra quá nhanh – Ảnh: M.V.

Ngay khi xảy ra sự việc, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, khám nghiệm, chỉ đạo các hoạt động điều tra và thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân.

Trước mắt, UBND TP Đà Lạt đã hỗ trợ mỗi cháu bị tử vong số tiền 18 triệu đồng.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vu-chay-thuong-tam-o-da-lat-lam-3-tre-tu-vong-me-quen-tat-bep-gas-khi-ra-ngoai-d226632.html