Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội: “Có gia đình 7 người thiệt mạng”

3 đứa trẻ và 4 người lớn là người trong một gia đình. Họ sống tại 2 căn hộ khác nhau trong khu chung cư mini vừa bị cháy. Không may mắn như nhiều người, cả 7 nạn nhân đều thiệt mạng vì vụ hỏa hoạn.

Theo báo Dân Trí, trưa 13/9, khi những tiếng náo động suốt một đêm trên phố Khương Hạ lắng xuống, người ta nghe rõ hơn 2 thanh âm não lòng: tiếng phật tử đồng thanh đọc kinh vãn sanh tịnh độ trong chùa Phụng Lộc và những tiếng than khóc của gia đình nạn nhân bên ngoài cổng chùa.

Trên một thảm cỏ nhân tạo nằm cạnh ngôi chùa, những người phụ nữ gục đầu xuống tay, nấc nghẹn. Từ nhiều nơi trong thành phố, họ chạy vội đến Khương Đình để kiểm chứng thông tin sau nỗ lực gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy. Cả 7 người trong gia đình đó đã tử vong.

Ôm con nhảy từ tầng 6

Bà H., người thân của các nạn nhân, cho biết chị ruột của bà đã lớn tuổi, sống cùng chồng tại căn hộ trên tầng 8 của chung cư. Hai ông bà có một người con con gái đã lập gia đình. Người con gái có chồng và 3 cậu con trai nhỏ, họ thuê một căn hộ khác ở tầng 6 để 3 đứa trẻ được ở gần ông bà ngoại.

“7 người trong một nhà, sống tại 2 căn hộ, đều tử vong”, bà H. thẫn thờ kể với phóng viên.

Là người trẻ tuổi và điềm tĩnh trong nhóm gia quyến, anh Tuấn Anh đang vào mạng xã hội để tìm kiếm ảnh của nạn nhân. Họ tìm được bức ảnh gia đình 5 người rõ mặt, đứng tươi cười cùng nhau trong chuyến du lịch Sầm Sơn.

Anh nộp bức ảnh đó cho bệnh viện, nơi đang kêu gọi người thân gửi ảnh nạn nhân về để họ in ra và phục vụ nhận dạng thi thể.

Trần Lê A. – 14 tuổi, Trần Lê K. – 7 tuổi, còn đứa út 6 tuổi nữa, nó mới vào lớp 1“, anh Tuấn Anh liệt kê tên 3 đứa trẻ đã thiệt mạng cùng 4 người lớn trong nhà.

Nam thanh niên chia sẻ việc nhận dạng người cha và cậu con trai út không khó khăn, bởi họ tử vong do chấn thương chứ không chết cháy.

Đêm 12/9, trong khoảnh khắc sinh tử khi khói lửa quây kín các tầng nhà, người cha đã ôm đứa con trai út nhảy từ tầng 6 xuống đất. Những người ở bên dưới lập tức xúm đến sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng 2 cha con không qua khỏi.

Trong tòa chung cư mini có 45 căn hộ, nhiều mái ấm với 3-4 người cũng không còn ai sống sót. Số phận của họ đã được định đoạt trong bối cảnh chung cư không thiết kế sẵn lối thoát hiểm và ngọn lửa dữ đã bịt kín lối ra vào.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vu-chay-chung-cu-mini-tai-ha-noi-co-gia-dinh-7-nguoi-thiet-mang-d182136.html
X