Vụ 3 cô con gái mẫu thuẫn chia đất với mẹ: Người con trai tiết lộ mẹ khóc rất nhiều, kinh tế kiệt quệ

Vết thương ngoài da sao đau bằng vết thương trong lòng, sinh con nuôi con vất vả nhường nào mà cuối cùng khi 3 con gái trưởng thành lại đối xử với mẹ như vậy.

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ câu chuyện đau lòng, 3 người con gái mâu thuẫn với mẹ ruột về chuyện chia đất xảy ra ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên khiến không ít người bức xúc thời gian vừa qua.

Khi nghe câu chuyện này nhiều người không ngờ đây là câu chuyện có thật. Bởi vì, tình mẫu tử luôn là điều thiêng liêng mà lại đối xử với chính người sinh ra, vất ả nuôi dưỡng mình như vậy thì thật sự không thể nào chấp nhận được. Dù cho có bất cứ lý do gì đi chăng nữa, phận làm con cũng luôn báo hiếu và yêu thương cha mẹ của mình. Trong trường hợp này xảy ra mâu thuẫn với mẹ vì tài sản thì thật sự không còn gì để nói.

Người mẹ – bà  V.T.Đ (SN 1961) chính là người đau khổ nhất, vừa phải chịu nỗi đau về vết bỏng, và đau hơn thế chính là nỗi đau trong lòng khi chứng kiến những đứa con của mình hành xử như “kẻ thù” như vậy.

Mới đây,  chia sẻ với Người đưa tin, anh Đỗ Văn Điển (người con thứ 2 của bà Đ) cho hay, anh đã túc trực hơn 10 ngày qua để chăm sóc mẹ tại bệnh viện.

Bác bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia thông tin là bệnh tình của mẹ anh – bà  V.T.Đ tiên lượng nặng nhất, bị b.ỏng tới 80%; chị và một em gái bị b.ỏng trên 30%, còn em gái út bị b.ỏng 5%.

Sau khi tỉnh dậy trong cơn đau, mẹ tôi đã khóc, giận các con, bởi lẽ mẹ đã vất vả nuôi khôn lớn, dựng vợ gả chồng nhưng lại gây ra nỗi đau cho mẹ như thế. Mẹ tôi vừa đau khổ, vừa xấu hổ với mọi người khi gia đình mình lại như vậy”, anh Điển chia sẻ.

Bên cạnh đó, nói về chi phí điều trị hơn 10 ngày qua của bà Đ trong bệnh viện, anh Điển cho biết, tổng chi phí đã lên tới con số hơn 200 triệu đồng. Để lo liệu số tiền chữa trị cho mẹ, anh Điển đã phải vay mượn anh em trong họ để chạy chữa.

Sau sự việc đau lòng, mấy anh em rể cũng thay mặt vợ đến nói chuyện, bàn phương án giải quyết thế này thế kia, nhưng tôi không thể chấp nhận cách hành xử của 3 người con gái gây ra cho mẹ như thế”, anh Điển chia sẻ thêm.

Được biết, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 người con gái đến nhà mẹ đẻ của mình là bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi) để thực hiện hành vi không thể chấp nhận. Sự việc khiến bà Đ. và ba người con đều bị b.ỏ.ng nặng. Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện c.ấ.p c.ứ.u.

Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Sau khi biết tình hình hiện tại của người mẹ vừa đau về cơ thể đau lòng và khóc, có rất nhiều CDM bức xúc để lại bình luận:

Mong sao anh con trai đừng vì tiền bạc mà bỏ rơi mẹ mình. Giờ Bác ấy chỉ còn mỗi anh ấy là nơi nương tựa về già.

-Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu, bố mẹ có cho là cái tốt nhưng không có thì cũng không có quyền đòi hỏi, lớn rồi tự làm mà ăn….

-Vết thương ngoài da sao đau bằng vết thương trong lòng, sinh con nuôi con vất vả nhường nào mà lại làm mẹ đau như vậy.

-Thấy mấy cảnh tranh giành so đo thấy mệt mỏi, cuộc đời mình chẳng mong gì ngoài cha mẹ khỏe mạnh, luôn cố gắng làm gì phụ được cho mẹ cha là làm.

-Phận làm con cái bất hiếu sau này có con cái cũng bị đối xử lại như thế thôi.

-Đất mà định chia cho mấy con chị đấy thì bán đi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Cho mẹ được hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vu-3-co-con-gai-mau-thuan-chia-dat-voi-me-nguoi-con-trai-tiet-lo-me-khoc-rat-nhieu-kinh-te-kiet-que-d27773.html
X