Vợ tôi xài tiền hoang phí, nhà có mỗi 6 người đưa 10 triệu hết sạch không thừa một đồng

Vợ các bác có như vợ em không? Tháng nào cũng đưa cả chục triệu mà đều hết sạch, không dư một đồng nào. Mà tổng trong nhà có mỗi 6 người. Chẳng hiểu cô ấy tiêu kiểu gì. Cả mấy năm trời, cứ mỗi lần hỏi cô ấy tháng này dư được nhiều không.

Vợ các bác có như vợ em không? Tháng nào cũng đưa cả chục triệu mà đều hết sạch, không dư một đồng nào. Mà tổng trong nhà có mỗi 6 người. Chẳng hiểu cô ấy tiêu kiểu gì.

Cả mấy năm trời, cứ mỗi lần hỏi cô ấy tháng này dư được nhiều không. Là như rằng, cô ấy than vãn với em là:

“Không thiếu là may, còn đòi dư, lấy đâu ra”. Em cạn lời luôn.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, kết hôn xong là ở cùng bố mẹ. Không mất tiền nhà, hàng tháng chỉ phải mất tiền ăn, tiền điện. Gia đình em thì có 4 người, 2 vợ chồng, 2 đứa con, thêm 2 ông bà nữa chứ có nhiều người đâu. Mỗi ngày ăn cơm, em thấy cũng đơn giản, chẳng tốn mấy tiền. Có hôm ngồi xuống ăn cơm, ăn đi ăn lại mấy món, em phát cáu:

“Trên mạng mấy bà vợ làm mâm cơm chưa tới 50 nghìn vẫn đủ thịt cá, rau các loại. Nhà này, tháng nào cũng 10 triệu mà mâm cơm không có gì để mà ăn”

Vợ em còn cãi lại bảo:

“Anh lên mạng mà ăn cơm chưa tới 50 nghìn. Mai cầm hẳn 100 nghìn đi chợ mà nấu ăn, đỡ phải lằng nhằng”

Có phải là em chiều vợ em quá nên hư không các bác. Việc đi chợ nấu ăn là của phụ nữ rồi, phải biết tự liệu mà mua đồ nấu ăn cho gia đình đầy đủ chứ. Có nhà tháng còn chẳng được 10 triệu vẫn có đủ món ngon đó thôi.

Mà từ trước đến nay, tháng nào đi làm cũng được 20 triệu, một nửa giữ lại chi tiêu cá nhân. Còn một nửa vẫn đưa cho vợ cầm. Thiết nghĩ số tiền đó vừa đủ lo chi tiêu gia đình, vừa có phần để dành. Không ngờ, hỏi đến thì vợ bảo:

“Chục triệu mà anh làm như 20 triệu ấy. Nào bỉm sữa của con cũng phải mất 5 triệu đi đứt, tiền điện cũng phải gần đôi triệu. Anh thử tính xem, số còn lại liệu có đủ ăn cho 6 người không. Nếu không được bà ngoại cho thêm tiền, thì làm gì mà mỗi tháng vẫn được ăn cơm đều đều được”

Tôi điên lắm các bác ạ, gì mà bỉm sữa con đi 5 triệu liền. Tôi thấy nhiều nhà không có điều kiện, họ vẫn nuôi con đều đều mà có than gì đâu. Vợ tôi tiêu hẳn 5 triệu, có khác nào đi rải tiền à. Muốn cho cái bạt tai để vợ tôi bớt láo nháo lắm mà phải nhịn vì còn con cái bên cạnh.

Đã thế, tôi im không nói gì rồi, hôm sau cô ấy lại còn thái độ với tôi. Chẳng hạn như sửa cái ống nước, thay cái đèn, mua vài thứ linh tinh cũng bảo tôi ghi lại rồi tổng kết cả tháng xem có hết chục triệu không cơ chứ.

Thật tình mà nói cứ kiểu chi tiêu phung phí của vợ tôi như thế này thì cho dù lương có cao, làm lâu dài cũng chẳng tiết kiệm được đồng nào đâu. Các bác xem giúp em làm sao để vợ em hết tiêu hoang, phung phí với.

Ảnh minh họa

Đọc thêm:

Ngày tái hôn, con trai khóc nấc kéo váy mẹ, chồng em hất thằng bé ngã ngửa: Ra bà ngoại

Chị gái mất được 1 năm, anh rể gọi tôi vào phòng rồi bảo: Em làm vợ anh nhé cho 2 cháu đỡ thiệt

Chị chồng mắng té tát không chăm được mẹ thì để em trai lấy vợ khác, tôi có hành động khiến ả tối mặt

Toàn Nguyễn

Chia sẻ bài viết:
X