Vợ mất chưa được 20 ngày, cụ ông đau khổ “đi theo”: Kiếp này còn được ở bên nhau xin hãy trân trọng!

Phải chia xa mãi mãi nửa kia, một nửa yêu thương mà bao năm gắn bó và chung sống - đó chính là nỗi đau lớn trong cuộc đời mà không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận.

Trước đó, theo báo Thanh Niên đưa tin, vào tối hôm 13/12, có một vụ việc đau lòng xảy ra khi người dân tìm thấy ông N.V.T (66 tuổi, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Bình Quới, huyện Châu Thành) dưới sông, cách cầu Kỳ Son 10m.

Được biết, trước đó ông T rời khỏi nhà đi và đi một mình bằng xe đạp. Đến giữa dốc cầu Kỳ Son, ông dựng xe đạp sát lề, bỏ lại đôi dép cùng nón lá và thực hiện hành động đáng buồn đó.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ sau, mọi người tìm thấy TT của ông trồi vào đầu con kênh cách đó hơn 10m.

Điều đáng nói là, mọi người xung quanh biết ông T kể rằng, trước đó vợ ông mới mất chưa được 20 ngày. Từ đó đến nay, ông T ít nói và thường lấy xe đạp chạy ngoài đường nhiều giờ mới trở về nhà và có dấu hiệu giống như tr..ầ..m c.ả.m.

Ảnh minh họa.

Trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều câu chuyện thực tế, khi nửa kia của qua đời, khiến người chồng, người vợ ở lại cảm thấy đau khổ, hụt hẫng vô cùng. Có thể họ đã quá quen thuộc với việc sống mà có mặt, có sự tồn tải của vợ hoặc chồng mình. Đó không chỉ là thói quen mà trên hết chính là tình yêu thương, cái “nghĩa” mà hai vợ chồng bao năm chung sống.

Mọi thứ đã in hằn trong tim, trong ký ức của mỗi người, mọi thứ trong ngôi nhà đều đầy ắp kỷ niệm và hình bóng của người ấy, vì vậy đâu phải ngày 1, ngày 2 là quen được. Có lẽ đó chính là nỗi đau lớn trong cuộc đời mà không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận.

Vì vậy, câu chuyện về ông N.V.T phía trên khiến nhiều người cảm thấy không khỏi đau lòng và xót xa. Có lẽ ông ấy quá yêu vợ mình, trước đây họ đã từng có tình yêu đẹp và từng có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau.

Một nhà văn nước ngoài có tác phẩm, trong đó có câu văn: “Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết”… Hay trong câu thơ của một nhà văn người Việt có câu: “Đố ai định nghĩa được tình yêu”…

Có lẽ chẳng ai trả lời được câu hỏi này và chỉ có những người yêu nhau mới hiểu được. Tình yêu đôi khi mang lại những nỗi buồn, những niềm đau nhưng nó cũng mang đến những hạnh phúc và ngọt ngào. Chỉ có người bạn thương yêu mới mang đến cho bạn những cảm xúc và phút giây đặc biệt mà ở những tình cảm khác không có. Dẫu biết ở bên nhau lâu ngày tình cảm và mọi thói quen đã hằn sâu trong tâm khảm cũng như trong mọi thói quen và khoảnh khắc của cuộc sống, vì vậy khi chia xa lại càng đau đớn đến tột cùng…

Thế nhưng, dù có chuyện gì xảy ra cũng không nên có quyết định dại dột như cụ ông ở phía trên. Dù cách xa nhau nhưng vẫn còn lại những ký ức và kỷ niệm đẹp ở trong tim, thì vẫn sẽ mãi ở bên nhau…

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-mat-chua-duoc-20-ngay-cu-ong-dau-kho-di-theo-kiep-nay-con-duoc-o-ben-nhau-xin-hay-tran-trong-d153943.html
X