Vợ lâm bệnh nặng, chồng khẳng định: “Chỉ cần cô ấy còn thở, con sẽ chăm sóc cô ấy cả đời”

Đúng là ông trời đã không phụ lòng người, người vợ nằm liệt giường tưởng "hết phương cứu chữa", nhưng bằng tình yêu và sự nỗ lực, kiên trì của người chồng, luôn ở bên chăm sóc vợ và may mắn đã mỉm cười với hai vợ chồng.

Theo trang Sina đưa tin, có một câu chuyện vô cùng xúc động về cặp đôi Cung Kiến Cường (54 tuổi, ở quận Kim Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc) và chị Diệp Hồng (46 tuổi).

Hình ảnh Cung Kiến Cường và chị Diệp Hồng ngày mới cưới (hàng trên bên phải).

Cặp đôi đã kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua bao hoạn nạn, khó khăn và đặc biệt là sự đồng hành của người chồng khi vợ bị bệnh.

Câu chuyện khiến mọi người cảm thấy xúc động.

Được biết, cặp đôi kết hôn năm 2001, khi đó anh Cường 33 tuổi.

Tuy nhiên chỉ 6 ngày sau, vợ anh bị ngất và đã được đưa tới bệnh viện. Lúc này anh đang làm việc tại công ty, vội vàng chạy về.

Sau khi điều trị 1 tháng, chị Diệp Hồng không còn nguy hiểm nhưng bị di chứng không thể đi lại được.

Lúc này bố mẹ đẻ của chị Diệp Hồng muốn đón con về nhà chăm sóc khi thấy tình trạng bệnh của con như vậy.

Tuy nhiên, người con rể đã từ chối. Anh nói với vợ: “Vợ à, anh sẽ không bỏ em đâu…“.

Mặc dù con đường phía trước đầy khó khăn, anh sẽ chịu vất vả và thậm chí tương lai bị ảnh hưởng nhưng anh vẫn không thay đổi quyết định.

Anh còn khẳng định với bố mẹ vợ:

Chỉ cần Diệp Hồng còn thở, con sẽ chăm sóc cô ấy cả đời!”.

Vợ và bố mẹ vợ nghe xong cảm thấy rất xúc động.

Anh Cường từ đó người đàn ông vừa đi làm vừa chăm sóc vợ của mình.

Mỗi ngày anh Cường chủ động massage cho vợ. Dù sống ở tầng 4 nhưng sáng và tối anh đều bế vợ xuống sân chơi công cộng tập thể dục.

Tín hiệu đáng mừng là sau hơn 1 năm, sức khỏe của chị Diệp Hồng đã được cải thiện nhờ được chồng tận tình chăm sóc.

Cụ thể, chị Diệp Hồng đã có thể ra khỏi giường và đi bộ dưới sự giúp đỡ của chồng.

Anh Cường còn chịu khó kể chuyện, đánh cờ cùng vợ để cô dần khôi phục tư duy và tập nói.

Cuối cùng, sau 8 năm Diệp Hồng đã có thể đi lại và nói được nhiều từ hơn.

Chị Diệp Hồng cũng luôn ở bên cạnh động viên và chia sẻ cùng chồng, động viên anh trau dồi việc học, thi thêm chứng chỉ kỹ thuật. Nhờ đó mà công việc của Kiến Cường cũng thuận lợi và phát triển hơn.

Khi nhìn thấy chồng ngày một già đi, lủi thủi một mình chăm vợ khiến người vợ cảm thấy thương vô cùng.

Lúc này, cô thật sự mong muốn có thể sinh một đứa con, để có mái ấm gia đình trọn vẹn.

Một lần đi tái khám, cô âm thầm hỏi bác sĩ mình có thể sinh con được không.

Bác sĩ hỏi ngược lại: “Thân thể cô có chống đỡ được không?”.

Người chồng ở ngoài đã nghe thấy, sau đó anh an ủi vợ:

Em đừng suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ của em bây giờ là chăm sóc tốt thân thể, chỉ cần em khỏe mạnh là được rồi.”

Vợ anh liền nói: “Anh có thể mạo hiểm như vậy để đưa em về từ ngõ cụt, tại sao em lại không thể mạo hiểm cho anh một mái ấm trọn vẹn được chứ? Có một đứa con với anh.”

Anh Cường đã vô cùng xúc động với những gì vợ mình nói.

Cuối cùng, hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình nhỏ.

Mùa hè năm 2010, Diệp Hồng có thai.

Vào ngày 2/2/2011, cũng là đêm giao thừa, Diệp Hồng đã mẹ tròn con vuông, cậu con trai kháu khỉnh ra đời.

Người chồng, người cha vỡ òa hạnh phúc.

Được biết, năm 2016, vợ chồng được nhận danh hiệu Gia đình văn minh quốc gia và Gia đình đẹp nhất quốc gia.

Anh Kiến Cường đã kể lại câu chuyện của mình khiến nhiều người xúc động.

Hiện tại, chị Diệp Hồng đã hồi phục sức khỏe, đã có thể tự chăm sóc cho bản thân.

Khi rảnh, cô tham gia câu lạc bộ tình nguyện giúp đỡ các gia đình trong khu đón con và hỗ trợ những người mắc bệnh hiểm nghèo.

Sau hơn 20 bên nhau, điều ước của vợ chồng Kiến Cường và Diệp Hồng là có sức khỏe, cùng nhau chăm sóc thật tốt cậu con trai.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-lam-benh-nang-chong-khang-dinh-chi-can-co-ay-con-tho-con-se-cham-soc-co-ay-ca-doi-d24737.html
X