Vợ cũ bỏ đi theo “tiếng gọi tình yêu”, sau 3 năm quay về với một bé gái khiến tôi sững sờ.

Không ít lần cô ấy đặt tôi lên bàn cân với người cũ, tôi thì là anh công chức ba cọc ba đồng còn cậu ta thành đạt với nhà lầu, xe hơi đầy đủ cả.

Tôi 37 tuổi, ly hôn vợ và “gà trống nuôi con” được gần 4 năm nay. Tôi và vợ cũ quen nhau do lời mai mối của họ hàng. Cả thời gian quen nhau và cưới vỏn vẹn đúng 5 tháng. Khi lấy cô ấy tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, thấy hợp thì cưới thôi. Mặc dù có hơi chóng vánh, nhưng tôi nghĩ cứ lấy về rồi dần dần bồi đắp tình cảm sau cũng được. 

Vợ chồng tôi sống cùng với bố mẹ, một phần là do kinh tế hai đứa cũng chẳng dư dả gì. Tôi làm nhà nước lương 7 triệu, cộng thêm thưởng nọ kia thì một tháng đâu đó trên dưới chục triệu. Còn vợ bán hàng ở siêu thị, lương lậu cũng xấp xỉ 8-9 triệu mỗi tháng. 

Tôi tự nhận mình là người đàn ông của gia đình, bởi lẽ tôi đưa 90% lương cho vợ, chỉ giữ lại đôi ba triệu để ăn sáng, xăng xe, trà nước với anh em cùng cơ quan. Còn tiền lương của vợ tôi chẳng bao giờ hỏi han vợ tiêu xài thế nào.

Sau 1 năm lấy nhau cô ấy sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. Thằng bé ra đời trong sự vui mừng của nội ngoại và họ hàng hai bên. Từ ngày cô ấy bầu bí đến lúc ở cữ một tay mẹ tôi chăm bẵm. Hàng xóm còn bảo vợ tôi phải tu 3 đời mới có bà mẹ chồng như này. Đúng thật, từ ngày lấy vợ về đến giờ tôi chưa thấy mẹ và vợ to tiếng lần nào và mẹ tôi cũng chẳng bao giờ phàn nàn về con dâu. 

Tôi cứ ngỡ cuộc sống vợ chồng sẽ trôi qua êm ấm như vậy, vợ đẹp con ngoan & công việc ổn định. Cho đến ngày vợ tôi đi làm trở lại, cô ấy bắt đầu ăn diện hơn và luôn miệng kêu hết tiền. Cô ấy đề nghị tôi phải chu cấp thêm mới đủ tiền tiêu xài. Khổ nỗi có bao nhiêu tiền lương tôi đưa hết cho vợ rồi, thì lấy ở đâu ra mà cho thêm nữa. 

Không khí trong gia đình tôi căng thẳng từ ngày đó, cô ấy bắt đầu so sánh tôi với những người chồng khác. Đỉnh điểm trong buổi liên hoan lớp đại học và vợ tôi vô tình gặp lại người yêu cũ. Cũng từ đó cuộc sống hôn nhân của chúng tôi ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Được biết, người yêu cũ của cô ấy giờ đây thành đạt lắm. Khi xưa hai đứa vẫn còn tình cảm nhưng chỉ vì xích mích nhỏ và tính bốc đồng tuổi trẻ nên mới chia tay mà thôi. Sau đó cậu ta bỏ đi Nhật làm ăn vài năm và bây giờ mới quay trở lại Việt Nam, do đó cũng dưa vài ba tỷ bỏ túi.

Không ít lần cô ấy đặt tôi lên bàn cân với người cũ, tôi thì là anh công chức ba cọc ba đồng còn cậu ta thành đạt với nhà lầu, xe hơi đầy đủ cả. Tôi bắt đầu quan sát vợ thì thấy cô ấy ngày càng thay đổi. Cô ấy viện đủ lý do và ít thân mật với tôi. Ngay cả với con cô ấy cũng không quấn quýt như xưa, khi ở nhà thì dán mặt vào điện thoại rồi cười một mình. Thấy vậy, tôi đã dự là sắp có biến cố lớn giáng xuống gia đình nhỏ của tôi.

Không ngoài dự đoán, cô ấy đang qua lại với tên người yêu cũ. Tôi bắt gặp tại trận vợ và người yêu cũ “dan dan díu díu” trong nhà nghỉ. Tôi trách mắng thì vợ bảo cưới tôi vì hai bên gia đình gán ghép chứ thực ra không có tình cảm gì. Hiện tại tình yêu đích thực của cô ấy đã quay trở về, nên cô muốn nối lại tình xưa. 

Tôi đã thử cầu xin vợ nhiều lần, bảo cô ấy hãy suy nghĩ lại vì chúng tôi kết giao vợ chồng suốt mấy năm nay. Vả lại chúng tôi còn có với nhau một cậu con trai, thằng bé còn quá nhỏ để chứng kiến bố mẹ đường ai nấy đi. Thế nhưng cô ấy nằng nặc đòi ly hôn, tôi đành miễn cưỡng đồng ý. 

Cũng đã ba năm từ ngày tôi và vợ ly hôn rồi, cô ấy đi biền biệt từ ngày đó để tôi gà trống nuôi con một mình. Thằng bé cũng hiểu chuyện nên chưa một lần nhắc về mẹ, dù đôi lần tôi cũng bắt gặp con ngồi ngẩn ngơ nhìn các bạn cùng trang lứa có bố mẹ đủ đầy. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, và tôi cũng đã chấp nhận sự thật. Dù có nhiều người mai mối nhưng tôi vẫn chưa thực sự đủ cam đảm để bước vào cuộc hôn nhân khác.

Cho đến cách đây 2 tuần, vợ bất ngờ dẫn theo một bé gái về nhận tôi làm bố. Mới đầu tôi có hơi sững người, nhưng khi quan sát kỹ thì quả thật con bé giống tôi như đúc. 

Vợ cũ kể về những gì cô ấy phải trải qua khi ly hôn tôi. Cô ấy nhanh chóng làm thủ tục kết hôn với người yêu cũ, cuộc sống hôn nhân trôi qua ngọt ngào cho đến khi con bé ra đời. Nó quá khác xa với gia đình bên ấy, và họ yêu cầu làm xét nghiệm ADN thì vỡ lẽ ra con bé không phải con ruột. Vậy là cô ấy đau đớn rời bỏ gia đình người yêu cũ và chấp nhận nuôi con một mình. Suốt hai năm nay vợ hối hận vô cùng, nhiều lần muốn nói cho tôi biết nhưng cô ấy quá xấu hổ. 

Dù thời gian ở bên tôi chẳng dài, nhưng cô ấy lúc này mới thực sự nhận ra tôi mới thực sự là người đàn ông của gia đình, người chồng mẫu mực thương yêu vợ con. Cho đến ngày hôm nay cô mới đủ dũng cảm để quay về xin tôi tha thứ và mong nối lại tình xưa cho hai con có mái ấm gia đình. 

Khi nhìn con bé, rồi nhìn vợ cũ thú thật tôi thấy xót xa vô cùng. Với con bé tôi sẵn sàng nhận nuôi và chăm bẵm, còn về phía vợ cũ thì tôi thật sự không thể dễ dàng tha thứ như vậy được. 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-cu-bo-di-theo-tieng-goi-tinh-yeu-sau-3-nam-quay-ve-voi-mot-be-gai-khien-toi-sung-so-d158026.html
X