Vợ chồng nghèo có 12 người con: “Con cái là lộc trời” hay đang làm khổ con?

Thời gian gần đây, câu chuyện về một cặp vợ chồng nghèo tại TP. Hồ Chí Minh có 12 người con đã gây xôn xao dư luận. Bởi vì, ngày nay vẫn có gia đình đông con như vậy nên gây chú ý từ mọi người. Điều đáng nói là gia đình có hoàn cảnh

Thời gian gần đây, câu chuyện về một cặp vợ chồng nghèo tại TP. Hồ Chí Minh có 12 người con đã gây xôn xao dư luận. Bởi vì, ngày nay vẫn có gia đình đông con như vậy nên gây chú ý từ mọi người. Điều đáng nói là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con cái nheo nhóc nên lại càng khiến cộng đồng mạng chú ý.

Được hỗ trợ tiền từ phía mạnh thường quân nhưng cuối cùng bị lừa hết sạch

Được biết, sau khi hoàn cảnh gia đình của cặp vợ chồng được nhiều người biết tới đã có nhiều mạnh thường quân ủng hộ tiền để hai vợ chồng thêm vào chăm cho các con.

Tuy nhiên, mới đây có nguồn thông tin cho rằng số tiền mà các mạnh thường quân hỗ trợ dành cho gia đình đã ”không cánh mà bay” khiến nhiều người không khỏi buồn lòng.

nguoi con
Hình ảnh hai vợ chồng chị C.

Do hai vợ chồng cả tin, một phần do thiếu hiểu biết nên khi có người lạ gọi điện mạo danh người đứng ra giúp đỡ hai vợ chồng chị, nên khi yêu cầu chị C nạp thẻ điện thoại theo hướng dẫn hai vợ chồng chị không mảy may nghi ngờ. Được biết mỗi thẻ là 500 nghìn đồng, mua dần dần, sau đó tổng số tiền chị bị lừa là 52 triệu đồng. Đây là số tiền không nhỏ.

Trong số 52 triệu đó ngoài số tiền quyên góp của mạnh thường quân còn có 5 triệu mà con trai lớn đi vay mượn về.

nguoi con
Vì sự thiếu hiểu biết mà cặp vợ chồng đã để bị lừa hết số tiền được ủng hộ.

Trong trường hợp này hai vợ chồng vừa đáng trách vừa đáng thương… Gia đình khó khăn, con cái nheo nhóc, những đứa trẻ cơm không được ăn đủ no, vậy mà bố mẹ cả tin để bị lừa một số tiền lớn.

Đang có 11 người con và mang bầu đứa con thứ 12, người mẹ nói: ”Con là trời cho”

Hiện tại, gia đình đang có 6 gái, 5 trai và 1 bé trong bụng. Cả nhà sống trong phòng trọ nhỏ chật hẹp. Kinh tế phụ thuộc vào tiền phụ hồ ít ỏi của người cha.

Được biết, trong số 11 người con hiện tại chỉ có 4 đứa trẻ được đi học, 4 đứa trẻ chưa có giấy khai sinh.

nguoi con

Nhìn cảnh những đứa trẻ nheo nhóc, cơm không đủ no, sữa không có mà uống sao mà quặn lòng đến thế…

Dẫu biết rằng ”con cái là lộc trời cho” nhưng hoàn cảnh gia đình ra sao thì chính các cặp vợ chồng là người rõ nhất. Chứ cứ sinh con ra nhưng không có cơm cho con ăn, sữa không có cho con uống có khi đấy lại là đang làm khổ con đấy các mẹ ạ!

Sinh con ra nhưng để con suy dinh dưỡng, cơm không đủ no vậy mà cặp vợ chồng vẫn dũng cảm đẻ những 12 người con.
Nhìn những đứa trẻ sống trong cuộc sống thiếu thốn nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Thật sự nhìn cảnh gia đình chị C con cái thiếu thôn, có bạn nhỏ thứ 10 còn đang bị tổn thương phổi phản nằm viện điều trị quá thương cho các con…

Cả gia đình sẽ phải vượt qua quãng thời gian khó khăn này ra sao?

Và cặp vợ chồng này sau khi sinh người con thứ 12 cũng phải tìm biện pháp tránh thai an toàn, chứ sợ rằng vẫn còn tiếp tục sinh thêm con.

Hoàn cảnh gia đình của chị C khiến nhiều người vừa thương lại vừa trách, nói không thương nổi cặp vợ chồng này:

Thời bây giờ nó khác xưa lắm, ngày xưa các cụ đẻ lắm vẫn nuôi được nhưng giờ hoàn cảnh, môi trường sống đâu giống ngày xưa.

-Mình thấy cũng không thương cho nổi, đã không có điều kiện thì đẻ chi nhiều vậy.

-Biết là con của trời cho, nhưng sinh ra để nó sống trong nghèo khổ có phải tội nó không…

-Nhìn vào kinh tế gia đình mà suy nghĩ đi chứ? Đứa thì không được đi học, đứa còn chả có giấy khai sinh? 

Chia sẻ bài viết:
X