VIDEO: Tài xế taxi và du khách cứu bé trai bị cát đè khi chơi ở Côn Đảo

Bé trai 11 tuổi ở Đặc khu Côn Đảo bị cát sụp vùi lấp khi chơi thoát nạn nhờ sự phối hợp cứu hộ kịp thời của tài xế taxi Lê Văn Tý Hon và một du khách.

Theo báo Người lao động, ngày 8-8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người hợp sức đào bới khẩn trương, giải cứu một bé trai bị cát vùi lấp khi đang vui chơi tại Côn Đảo, khiến người xem thót tim.

Sự việc xảy ra tại khu phố 5, Đặc khu Côn Đảo. Chiều 6-8, tại bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân, bé trai cùng ba bạn chơi gần một hố cát rộng khoảng 2 m mỗi chiều, được người dân đào sẵn từ trước. Trong lúc nô đùa, các em tiếp tục bới cát và chui vào bên trong, khiến bờ hố bị sụp.

Khi bé trai chui xuống, phần bờ cát yếu do mưa đã bất ngờ đổ sập, vùi lấp em ở độ sâu hơn 1 m. Nhóm bạn hốt hoảng kêu cứu.

Nghe tiếng hô hoán, anh Lê Văn Tí Hon (38 tuổi, quê An Giang, lái taxi điện tại Côn Đảo) ban đầu tưởng các em gặp rắn. Khi được một nữ du khách báo có trẻ bị chôn vùi dưới cát, anh lập tức chạy tới. Dưới hố, một thanh niên và nhóm trẻ đang cố đào theo hướng dẫn, trong khi nữ du khách gọi thêm người đến hỗ trợ.

Anh Tí Hon nhanh chóng lao xuống, cầm xẻng đào. Khi tới gần vị trí nạn nhân, anh bỏ xẻng, dùng tay bới từng lớp cát và kêu gọi thêm người hỗ trợ. Chỉ sau hơn 2 phút, anh cùng một nam du khách đã kéo được bé trai lên trong tình trạng tỉnh táo, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Sau vụ việc, bé trai được đưa về nhà và hiện sức khỏe đã ổn định. Đoạn video cứu hộ sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhận nhiều lời khen ngợi, chúc mừng dành cho những người tham gia giải cứu.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link