Vào phòng sinh chứng kiến vợ đẻ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh viết tâm thư xúc động

Phan Mạnh Quỳnh cùng vợ vào phòng sinh, chứng kiến mọi thứ nên anh cảm thấy thương vợ và cho rằng những người phụ nữ thật đáng trân trọng bởi việc sinh con thật sự là một quá trình dữ dội và đau đớn.

Mới đây, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã thông báo tin vui đến với người hâm mộ, vợ anh đã hạ sinh con gái đầu lòng mẹ tròn con vuông. Nam ca sĩ đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ mọi người. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn có những chia sẻ đầy xúc động với bà xã của mình.

Được biết, anh đã vào cùng phòng sinh, đã chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh vợ mình sinh con, vì vậy anh cảm thấy thương vợ vô cùng. Khi nhìn thấy bà xã trải qua những phút giây đau đớn, khiến anh lại càng thấy thêm yêu vợ và anh cho rằng tất cả những người phụ nữ trên thế giới này đều đáng được trân trọng.

Anh còn không quên cảm ơn đến người vợ dũng cảm của mình khi đã sinh cho anh một thiên thần đáng yêu.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của nam ca sĩ: 

Thấy thương.

Theo bạn người yêu vào phòng sinh, chứng kiến từ đầu đến cuối càng thêm khẳng định rằng người phụ nữ đáng trân trọng biết bao nhiêu, bởi việc sinh con thật sự là một quá trình dữ dội và đau đớn.

Bác sỹ còn giao cho mình nhiệm vụ cắt rốn cho bé Ốc (bác sỹ kẹp cố định phần dây rốn rồi, bố chỉ việc đeo găng tay rồi cắt 1 cái thật dứt khoát thôi chứ đừng day day ớn lắm).

Cảm ơn người vợ dũng cảm Huỳnh Khánh Vy.

Cảm ơn đội ngũ bác sỹ, y tá, điều dưỡng.

Bé Ốc sinh tối hôm qua ạ. Con chào cô chú đi con! Dạ vâng lời nói đầu tiên”.

Hình ảnh Huỳnh Khánh Vy – vợ Phan Mạnh Quỳnh đang nằm trong phòng sinh.

Sau khi ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ những dòng tâm sự, gửi lời cảm ơn tới bà xã đã nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Có nhiều chị em phụ nữ nhớ lại kỷ niệm ngày sinh con, nhớ lại việc chồng mình đã đối xử như thế nào khi vợ sinh con… Đồng thời, cũng có nhiều ý kiến khen ngợi người chồng biết thương, biết xót, biết trân trọng và gửi lời cảm ơn đến vợ mình – khi cô ấy trải qua quá trình sinh nở vất vả.

Có rất nhiều những bình luận đáng chú ý như:

Ông chồng nào mà được vào phòng sinh với vợ thì 9/10 ông không dám cho vợ đẻ tiếp.

-Biết vợ đẻ cực khổ mà cám ơn trân quý còn hơn khối người chồng coi vợ đẻ con là chuyện bình thường, không quan tâm.

-Lúc con gái đầu lòng mình chào đời. Vừa lọt lòng, bác sĩ đặt bé lên ngực mình, mình đã ôm con và khóc. Khóc không phải vì đau mà khóc vì thương con gái sau này bé sẽ trãi qua quá trình sinh đau đớn như mẹ.

-Phải vào phòng sinh mới biết ai thương mình, ai trực sẵn chờ bạn bình an đi ra, ai không để bạn 1 mình, không để bạn tủi thân…

-Thật sự ai có chồng mà chồng thấu hiểu được cảnh này thì biết ơn vô cùng, nhìu người mở miệng ra nói đẻ cứ như là trách nhiệm phụ nữ, là quá bình thường, họ không trân trọng điều này.

-Đúng phải cho chồng vào phòng sinh cho biết, nhìn thôi cũng thấy đau đớn rồi.

Có nhiều bình luận đáng chú ý từ phía cư dân mạng.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vao-phong-sinh-chung-kien-vo-de-ca-si-phan-manh-quynh-viet-tam-thu-gui-vo-xuc-dong-d154919.html
X