Tỷ phú Long An chơi lớn với cơ ngơi dát vàng. Nguy nga không khác gì hoàng thành thời xưa.

Tòa lâu đài nguy nga được dát vàng từ trong ra ngoài, sáng nhất quốc lộ 1A khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ và nán lại vài giây để ngắm nhìn. Không của ai khác chính là tài sản của vị tỷ phú giàu có đệ nhất Long An.

Tòa lâu đài nguy nga được dát vàng từ trong ra ngoài, sáng nhất quốc lộ 1A khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ và nán lại vài giây để ngắm nhìn. Không của ai khác chính là tài sản của vị tỷ phú giàu có đệ nhất Long An.

Vừa qua, trên mạng xã hội Tiktok đang chia sẻ chóng mặt video về hình ảnh tòa lâu đài ở Long An cực kỳ hoành tráng và bề thế. Được so sánh như là cung điện của các vua chúa thời xưa. Đúng người có tiền, làm gì cũng phải khác biệt.

Chỉ sau 03 ngày lan truyền, rất người người đã cất công từ Bình Dương, Đồng Nai…đến Long An để “tận mục sở thị” tòa lâu đài này. Dù ban ngày hay ban đêm, nơi đây cũng nườm nượp người đứng chụp ảnh và quay video làm kỷ niệm.

Theo chia sẻ của chủ nhân đăng tải video, đây là cơ ngơi hơn 1000 mét vuông của vị tỷ phú làm trong ngành xây dựng.

Từ bên ngoài, lâu đài được trang hoàng hệ thống ánh sáng lung linh huyền ảo. Bên cạnh còn có bể bơi, sân vườn, khu mở tiệc BBQ ngoài trời. Khi màn đêm buông xuống, tòa lâu đài rực sáng đến chói mắt. Với khuôn viên ngoài trời rộng như vậy, gia chủ có thể thỏa sức tổ chức các bữa tiệc lớn nhỏ với hàng trăm khách mời.

Càng đi vào bên trong, lại càng thấy mức độ xa xỉ và chịu chơi của vị tỷ phú này. Toàn bộ nội thất được dát vàng khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, xuýt xoa.
Video chỉ vỏn vẹn vài chục giây và chỉ quay được một số góc thôi, nhưng đã tỏa ra “mùi giàu có” của gia chủ.

Về tổng thể, tòa lâu đài được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Là sự pha trộn hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Từ những vật dụng như cầu thang, bàn ghế, đèn chùm, rèm cửa… đều toát lên vẻ xa hoa, lộng lẫy.

Ở dưới video, rất nhiều người đã để lại bình luận:

Một chiếc video sặc “mùi tiền”, nhà nghèo như mình cả đời chắc chỉ dám mơ cái cánh cửa.

Riêng nội thất cũng vài chục tỷ rồi, trông hoành tráng thế kia cơ mà.

Nhà tôi ở gần đây các ông ạ, lần nào đi qua cũng phải ngước nhìn.

Trước đi qua quốc lộ 1A chỗ voày xoáy Tân An thấy sáng rực vùng trời, tưởng đâu có hội chợ nay mới biết là tòa lâu đài này.

Không biết ông này làm gì mà lắm tiền thế, có con gái không để tôi xin ứng trước một chân .

Bên cạnh những bình luận xuýt xoa, cũng có nhiều ý kiến trái chiều:

Nhìn giàu thì giàu thật nhưng mình cứ thấy quê quê kiểu gì. Chắc tại mình không “cảm” nổi phong cách xây dựng này.

Trông cứ lóa mắt thế nào ý, sống ở đây chắc chưa đến một năm phải đi đo lại kính.

Chẳng ra sao, cứ thể hiện đến lúc điều tra ra lại khốn khổ.

Ai thích thì thích, chứ tôi nhìn nhà này cứ sợ sợ. Đau cả mắt.

Nói gì thì nói. Đây cũng là mơ ước của biết bao nhiêu người mà đến đời con, đời cháu chưa chắc đã thành hiện thực. Phải công nhận vị tỷ phú này vừa biết cách kiếm tiền, vừa rất chịu chơi.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ty-phu-long-an-choi-lon-voi-co-ngoi-dat-vang-nguy-nga-khong-khac-gi-hoang-thanh-thoi-xua-d29575.html
X