Từng vỡ nợ về quê nuôi heo, Siu Black nay có cơ ngơi khang trang, rộng rãi: Có khu vực nuôi gia súc, gia cầm

Hiện tại, ngoài việc đi hát, cô cũng không ngần ngại việc làm nông khác. Được biết, 5h sáng cô ra vườn lấy rau cho heo ăn, chiều lại chở ngô đi xay cám.

Nếu ai yêu thích những bản nhạc về núi rừng Tây Nguyên chắc hẳn không còn xa lạ gì chất giọng nội lực, sôi động của ca sĩ Siu Black – cô theo đuổi dòng nhạc rock, có phong cách biểu diễn ấn tượng, máu lửa. Ở thời điểm sự nghiệp đỉnh cao, cô được khán giả phong là “họa mi núi rừng”.

Thời gian trước đây, nữ ca sĩ sinh năm 1967 từng là cái tên được nhiều chương trình, sự kiện lớn săn đón. Đảm nhận nhiều vị trí giám khảo, cố vấn âm nhạc, đại sứ quảng cáo cho các nhãn hàng…

Cô được yêu mến với hàng loạt ca khúc như “Em muốn sống bên anh trọn đời”, “Đâu phải bởi mùa thu”, “Em hát thương ai”…

Tuy nhiên, từ năm 2013, cô gặp khó khăn khi làm ăn thua lỗ, vướng vào nợ nần.

Nhưng từ năm 2013, có thông tin cho rằng cô bị vỡ nợ hàng chục tỉ đồng, kinh doanh quán cafe thất bại, sau đó cô đã dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, rời TP. Hồ Chí Minh, về quê (Tây Nguyên) sinh sống – làm đủ việc để xoay sở.

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ hình ảnh diễn viên hài Thúy Nga đến thăm nhà ca sĩ Siu Black ở Kon Tum. Trong hình ảnh được chia sẻ này, mọi người có thể thấy ngôi nhà của nữ ca sĩ “Ly cà phê ban mê” khá rộng rãi, khang trang bao gồm khu vực phòng khách, phòng ngủ, bếp… Ngoài ra, còn có cả khu vực để chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Siu Black vui vẻ khi gặp lại bạn của mình.

Bên trong ngôi nhà của nữ ca sĩ.

Sau ồn ào, Siu Black vắng bóng, chỉ thỉnh thoảng đi biểu diễn ở những sự kiện nhỏ nhưng cát-xê không đáng kể. Cô còn làm việc trong một nhà thờ nhưng thu nhập cũng chỉ khoảng 2-3 triệu.

Tuy nhiên, thời gian gần đây mọi người có thể thấy, trên trang cá nhân của cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi diễn, tham gia nghệ thuật, nhận quảng cáo trên Facebook.

Thời gian gần đây cô tích cực đi biểu diễn.

Hoặc nhận quảng cáo sản phẩm.

Được biết, hiện tại cô chủ yếu sống ở Kon Tum, mặc dù nguồn thu nhập từ cát-xê đi hát không cao nhưng cô có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống.

Ngoài việc đi hát, cô cũng không ngần ngại việc duy trì nuôi heo và làm các công việc làm nông khác.

Được biết, 5h sáng cô ra vườn lấy rau cho heo ăn, chiều lại chở ngô đi xay cám.

Khu vực ca sĩ Siu Black để nuôi heo.

Tôi không ngại nói với các bạn hiện tôi nuôi heo. Nhiều người hỏi tại sao tôi phải nuôi heo, chuyện này bình thường, tôi nghĩ thời gian ở nhà thì mình làm thêm, con giúp mẹ cái này cái kia, cả gia đình hợp sức để đời sống cải thiện hơn” – nữ ca sĩ từng chia sẻ.

Trước đây cô cũng từng bộc bạch: “Cuộc sống ở quê vất vả lắm nhưng tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi được ở bên cạnh con cháu. Dù đôi tay có lấm lem bùn đất, không còn quần áo xúng xính như khi làm nghệ sĩ nhưng tôi đỡ đau đầu và áp lực hơn rất nhiều“.

Đặc biệt, trong một lần chia sẻ với báo chí gần đây, Siu Black cho biết hiện nữ ca sĩ vẫn chưa trả hết nợ. Cô có mượn tiền để xây nhà vì hai con trai sắp lấy vợ nên cũng phải cố gắng, nỗ lực… Về ngoại hình của cô cũng giảm cân một cách ngoạn mục, từ 17kg xuống còn 52kg.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/tung-vo-no-ve-que-nuoi-heo-siu-black-o-tuoi-55-co-co-ngoi-khang-trang-rong-rai-co-khu-vuc-rieng-de-nuoi-gia-suc-gia-cam-d154109.html
X