“Trứng bố đã luộc rồi con dậy ăn đi nhé!”, mảnh giấy nhỏ nhưng tình yêu to của bố dành cho con

Trong mắt bố mẹ dù con cái đã khôn lớn trưởng thành, trở thành ông nọ bà kia, có tiếng nói trong xã hội vẫn là đứa con bé bỏng, cần được yêu thương vỗ về, nhắc nhở từng li từng tí mới có thể yên tâm.

Trong mắt bố mẹ dù con cái đã khôn lớn trưởng thành, trở thành ông nọ bà kia, có tiếng nói trong xã hội vẫn là đứa con bé bỏng, cần được yêu thương vỗ về, nhắc nhở từng li từng tí mới có thể yên tâm.

Thời đại 4.0 phát triển mạnh mẽ như hiện nay, khi cần nhắn gửi một lời gì đó cho một người, bạn chỉ cần cầm chiếc điện thoại thông minh của mình lên rồi gọi điện hoặc nhắn tin, gửi mail là người kia có thể nhận được thông điệp của bạn ngay lập tức. Tuy nhiên, với những bậc sinh thành khi muốn nhắn nhủ, dặn dò điều gì cho con cái, họ vẫn giữ thói quen viết giấy. Như mẩu giấy nhỏ mà bố viết cho con gái rượu được đăng tải trên mạng cách đây không lâu làm ai nấy đều phải xúc động bồi hồi.

Mảnh giấy nhớ bố viết cho con gái, nhắc con nhớ ăn sáng đầy đủ.

Được biết, hình ảnh này được cô con gái chụp lại cùng câu chuyện của mình. Trước khi bố đi làm, bố không quên luộc trứng cho cô ăn sáng. Nhưng không gọi điện hay nhắn tin gì cho cô mà viết giấy nhắn lại. Bởi bố không biết cô sẽ dậy lúc nào cũng như không muốn con gái bị thức giấc. Dẫu lời nhắn có sai chính tả song đó là tất cả tình yêu thương mà bố dành cho cô. Cho dù con gái đã có gia đình của riêng mình, bố vẫn luôn bên cô, quan tâm và thương yêu cô vô điều kiện.

Theo như chia sẻ của cô con gái, thì đây chỉ là một hành động nhỏ trong vô vàn hành động yêu thương của bố dành cho cô. Nhỏ bé vậy thôi chứ cô cảm thấy hành động này vô cùng dễ thương. Thế mới thấy, chúng ta trong mắt bố mẹ đều là những đứa trẻ. Họ vẫn không yên tâm về chúng ta, vẫn lo từng bữa ăn, giấc ngủ, học hành, công việc, gia đình dặn dò từng chút, từng chút một.

Mảnh giấy nhắn của mẹ, dặn dò con gái từng li từng tí. Trên thế gian này chỉ có bố mẹ mới yêu thương con không hề toan tính, vụ lợi như thế.

Lớn bằng đầu bằng cổ vẫn còn phải để mẹ nhắc nhở mặc quần mặc áo, ăn sáng mỗi ngày như thế này đây.

Nhắc nhở con đi chơi đêm hôm nhớ chú ý cảnh giác và luôn phải an toàn.

Đứa bé khờ khạo của mẹ, mẹ phải dặn dò thật kỹ càng kẻo lại không phân biệt được trứng gà sống và trứng gà chín. Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ.

Chẳng những lo ăn lo uống, nhiều bà mẹ còn là chuyên gia chăm sóc sắc đẹp cho con gái mình.

Chỉ có mẹ mới làm cho con những việc như thế này.

Những mẩu giấy nhỏ song lại chứa đựng tình yêu to lớn của bố mẹ dành cho con cái. Có bố có mẹ quan tâm đến chúng ta như thế này, thật hạnh phúc và sung sướng phải không. Vì thế, hãy dành thật nhiều thời gian để được ở bên bố mẹ nhiều hơn nhé!

Hương Phạm 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/trung-bo-da-luoc-roi-con-day-an-di-nhe-manh-giay-nho-nhung-tinh-yeu-to-cua-bo-danh-cho-con-d26122.html
X