Trông con kể cũng “nhàn”: Ông bố đưa con đến khu vui chơi, mệt quá lăn ra ngủ luôn trong nhà bóng

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc vô cùng hài hước khi người vợ nhìn thấy chồng và con đang ngủ say trong nhà bóng. Được biết, ngày hôm đó người chồng được vợ giao nhiệm vụ trông con. Hai bố con ở nhà nguyên buổi sáng, đến

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc vô cùng hài hước khi người vợ nhìn thấy chồng và con đang ngủ say trong nhà bóng. Được biết, ngày hôm đó người chồng được vợ giao nhiệm vụ trông con. Hai bố con ở nhà nguyên buổi sáng, đến chiều lại dẫn con đến khu vui chơi gần nhà, còn người vợ thì đi ra ngoài có việc.

Tuy nhiên, khi người vợ xong việc quay về thì gọi điện cho chồng không được, lúc này chị cảm thấy lo lắng và đến khu vui chơi để tìm hai bố con.

Người vợ đi tìm một vòng khu vui chơi vẫn không thấy, cuối cùng có một vị phụ huynh khác chỉ địa điểm, sau đó chị mới tìm thấy hai bố con.

Thì ra, hai bố con chơi trong khu vui chơi đã thấm mệt vì vậy lăn ra ngủ luôn trong nhà bóng.

nha bong

nha bong
Hình ảnh hai cha con ngủ ngon lành, dễ thương.

Lúc tìm được hai bố con nó mà tôi vừa tức vừa buồn cười. Sau đấy tôi có hỏi là anh không sợ con bị ai bế đi mất à thì ổng còn bảo anh thấy con ngủ mất tiêu rồi anh mới ngủ, với cả anh ôm con chặt lắm không ai bế đi được đâu.” – Chị vợ hài hước chia sẻ lại câu chuyện.

Sau khi xem hình ảnh và đoạn video này, khiều cư dân mạng cảm thấy rất vui vẻ và hài hước với hình ảnh của hai bố con:

Bố ơi mình đi đâu thế? Mình đi ngủ con ạ!

-Bảo cho người ta đi chơi nhưng chỉ là đổi địa điểm ngủ thôi. Dỗi.

-Ngủ trên nền nhà bóng như ngủ niệm điều hòa vậy đó. Cơ mà có vẻ như cha con chăm nhau nên ai cũng ngủ ngon phết.

-Bố con giống nhau như đúc không sợ lộn luôn.

-Chả hiểu sao con tui cứ vào vòng tay của bố là lăn ra ngủ. Thế 2 bố con lại ôm nhau ngủ xong bảo mình: Có thế mà cũng không trông con được.

-Vào khu vui chơi gặp nhiều lắm nè nhưng các phụ huynh ngủ khu khác ít ồn hơn, chứ nhà bóng ồn vậy cũng ngủ được thì quá phục 2 bố con.

-Nhìn giống nhau thế, nhìn là biết 2 ba con.

-Làm nhớ ngày xưa tôi trông cháu hay rủ nó chơi trò con sứa, nghĩa là nằm yên, bất động, tưởng tượng mình đang trôi theo dòng nước.

Ông bố này trông con cũng được đấy chứ, ít nhất là không để lạc mất con, dù mệt đến mức ngủ luôn thế này cũng ôm chặt con gái trong lòng, bảo vệ con.

-Tự nhiên chơi vui quá xong cái mệt ngang rồi ngủ luôn.

-Không liên quan nhưng mà nằm trong nhà bóng ngủ rất thoải mái nha, tôi từng thử rồi, nằm lên mấy quả bóng mà có cảm giác cái lưng già của tôi như được cứu rỗi vậy.

Chia sẻ bài viết:
X