Trong buổi họp lớp đầu năm, gặp lại người cũ khiến tôi cảm nắng

Tôi lấy chồng gần chục năm, và hiện đang có với nhau hai mặt con. Hôn nhân của tôi trôi qua rất yên bình, thậm chí chính sự yên bình đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng khá buồn tẻ. Cho đến khi tham dự buổi họp lớp đầu năm vừa rồi, đã

Tôi lấy chồng gần chục năm, và hiện đang có với nhau hai mặt con. Hôn nhân của tôi trôi qua rất yên bình, thậm chí chính sự yên bình đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng khá buồn tẻ. Cho đến khi tham dự buổi họp lớp đầu năm vừa rồi, đã có một sự kiện làm xáo trộn tâm tư của tôi.

Trong lần họp lớp này, tôi gặp lại người yêu cũ cũng chính là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của tôi. Bọn tôi chia tay khi bạn đi du học nước ngoài, mấy năm sau thì bạn lấy vợ và định cư bên đó luôn. Đến giữa năm ngoái vợ chồng bạn ra tòa, sau đó bạn chuyển hẳn về Việt Nam sinh sống và đó là lý do có bạn trong buổi họp lớp lần này.

Khi thấy tôi, bạn sững người một lúc sau đó liền nở nụ cười tươi rói chào tôi. Thấy tôi đi một mình, bạn chủ động ngồi gần tôi và nhắc lại chuyện cũ. Những kí ức về khoảng thời gian quen nhau với bạn vẫn như còn mới đây thôi. Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng sinh viên rực rỡ, bạn chở tôi đi khắp các ngóc ngách của Hà Nội, lân la mọi quán xá.

Chuyện bạn ly hôn là do tích cách cả hai quá khác biệt, con trai hiện đang sống với mẹ bên đó. Sau khi về nước bạn xin vào làm ở một công ty nước ngoài, công việc hiện tại khá phát triển. Thế nhưng mỗi khi trở về nhà, đối mặt với 4 bức tường khiến bạn rất cô đơn. Nghe đến đây, tôi cảm thấy thương thay cho bạn.

Cả buổi họp lớp, chúng tôi dính nhau như hình với bóng khiến bạn bè còn phải ghen tị. Thật ra tôi hiểu là do lâu ngày mới gặp lại người cũ nên bạn mừng vậy thôi, chứ bạn chẳng hề có ý tán tỉnh tôi đâu. Bạn còn vui lây khi nghe tôi kể về cuộc sống hiện tại của mình, và dặn tôi phải giữ thật chặt hạnh phúc đang có.

Thế nhưng từ hôm gặp bạn, tôi biết mình đã cảm nắng. Đêm đến khi chồng say giấc, tôi lại tơ tưởng về quãng thời gian trước kia với bạn. Thậm chí, tôi còn mơ thấy bạn nắm tay tôi, thì thầm mấy lời đường mật vào tai. Tôi bắt đầu có sự so sánh giữa chồng với bạn. Về ngoại hình, tính cách và công việc thì chồng đều kém xa bạn. Khi thấy bạn bình luận dưới bài đăng trên facebook của một người bạn cùng lớp, tôi đã chủ động gửi lời kết bạn. Mấy ngày nay, hễ rảnh là tôi lại vào ngó nghiêng facebook để tìm hiểu cuộc sống trước kia cũng như hiện tại của bạn. Thật tình khi bạn đồng ý lời mời kết bạn, tôi muốn nhắn tin cho bạn lắm nhưng lại sợ tôi sẽ lấn sâu hơn vào mối quan hệ này. Làm như vậy thì khác nào tự tay hủy đi cuộc sống gia đình ấm êm hiện tại. Và nếu chồng tôi, các con tôi biết chuyện thì họ sẽ nghĩ là người thế nào.

Hiện tại tôi rối bời quá, mọi người có thể cho tôi lời khuyên để tôi thôi mơ mộng về bạn được không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X